Em vào đây xem, thấy các anh chị trao đổi nhiều kinh nghiệm nên mới mạnh dạn viết ra.
Tụi em cưới nhau đã 6th, quen nhau hơn 1 năm mới cưới. Em 22, xã em 23, tụi em thương nhau lắm nhưng k hiểu sao chuyện xxx về phía em lại có trục trặc, còn xã em thì vẫn thấy ok.
Sau mấy tháng, em dần dần cứ bị hụt hẫng và mất cảm giác , khó chịu miễn cưỡng thế nào ấy, và bị khô ( Khi mới cưới thì k bị) .
kích cỡ có là nguyên nhân quan trọng trong chuyện này k :Silly: :Silly: vì xã em chỉ được 7-8 cm khi max. Trước khi cưới, em có đọc sách về QH thì sách viết là kích thước k quan trọng nhưng giờ em cứ thấy chuyện xxx của tụi em có vấn đề thế nào í, k biết có phải do kích cỡ k, hay vì tụi em đều còn trẻ nên thiếu kinh nghiệm. (Hai đứa lấy nhau đều là mối tình đầu).
Làm cách nào để khắc phục trong trường hợp này bây giờ hả các anh chị :Sad: :Sad:
Chẳng lẽ lại chia tay nhau vì k hòa hợp TD, em thấy hụt hẫng quá. Nhờ các anh chị tốt bụng tư vấn giúp em. Em cũng chưa dám nói gì với xã vì sợ đụng chạm đến tự ái thì càng thành to chuyện. hu.hu...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
sao ngắn thế, bác ấy thước đo à?
thường thì VN là 12-15 rồi
sách nói kích cỡ...
Mấy tháng rồi em cứ bùn quá cơ, chẳng lẽ lại chia tay vì chuyện này...
Tình hình của Chị đã khá lên chưa, em rất thông cảm với chị
Em Hanoiman