Em mà biết trước như ngày hôm nay thì em không bao giờ lấy chồng,từ lúc em mang bầu đến lúc sanh con mới 1 ngày ,hắn ngày nào cũng nhậu nhẹt,:Angry: và bây giờ cũng vậy,mặc dù làm đủ mọi cách hắn vẫn chứng nào tật nấy không bỏ,em đã có ý định ly thân từ 2 tháng nay rồi,nhưng vẫn ráng cầm cự vì con em còn nhỏ quá,bé mới 16 tháng tuổi thôi
Sao em ghét hắn đến thế,ngay cả mẹ chồng cũng nói với em"thôi mà con,chồng con nhậu thì có sao đâu,xong thì đi về ngủ đâu có đánh đập vợ con,bỏ qua đi" TRỜI ƠI TỨC QUÁ:75:
úi cha cha! các mẹ trong wtt nhiều cao kiến quá:Applause: !Toàn những Khổng minh tái thế:)!có mẹ nào giống hoàn cảnh ở trên thì cứ theo trên mà thực...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Hâm hấp!
Tôi luôn nghĩ mình khổ quá là khổ từ khi có chồng , vật chất ,tinh thần...
E ủng hộ ý kiến này
Đúng vậy,...
Ặc..ặc......em già rồi chị ơi,28 rồi.mẹ chồng em còn bảo "nếu bây giờ 2 đứa mà bỏ nhau thì cũng không...