Chào các mẹ, em đang yêu xa một anh, mà ảnh lại làm hàng hải. Do tính chất công việc nên sau sẽ phải đi lại xa thường xuyên không ở nhà. Nghĩ tới cảnh về nhà chồng, xa nhà mẹ đẻ, mọi thứ đều lạ lẫm, không quen biết ai, mà em lại là người ít nói thì không biết sau cuộc sống sẽ thế nào. Có mẹ nào lấy chồng xa như vầy không ạ 8-}:((:Embarrassment:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Co ai lay ck...
Sao mình dị ứng câu nói này quá. Sướng khổ phần lớn do mình. Minh thay nhiu phụ nữ khổ...
đúng rồi đấy chị, e thì cũng chả giỏi giang gì, về nhà chồng không có việc mà phụ thuộc...