Từ khi lấy chồng hạnh phúc chẳng thấy đâu chỉ thấy nước mắt và muộn phiền
Ck lúc yêu thì có vẻ yêu thương quan tâm nhưng lấy về rồi thì vô tâm
Mình và chồng mình lấy nhau là vì tình yêu tự xây đắp tổ ấm xây nhà gia đình mình giúp đỡ rất nhiều còn gia đình chồng không giúp gì cả , ck mình là kẻ chỉ biết đến bản thân. Mình là gvmn cv bận rộn có hôm đang họp cơ quan ck gọi điện lên cơ quan chửi hiệu trưởng vì họp trễ mình về muộn không nấu cơm cho a ta ăn dk làm mình khốn đốn 1 phen, mình đi làm về muộn là sẽ bị chửi còn a ta đi nhậu 1-2 h sáng mới về nói thì sẽ dk ăn ngay cái tát, rồi đứa thứ 2 ra đời, mẹ ck bắt về quê ck sinh mình không chịu đi vì gia đình mới xây nhà xong kinh tế eo hẹp nên m k muốn về tp sinh thì 2 mẹ con gây sức ép buộc mình phải về, về ở với mẹ ck k có ck bên cạnh, mẹ ck thì suốt ngày ca thán k có tiền tính bà nói nhiều càm ràm suốt ngày, bực mình cái gì là đá thúng đụng nia, hằm hằm suốt ngày, ck mình về làm đầy tháng con vậy là 2 mẹ con cãi nhau bà k thèm quan tâm luôn bỏ mặc hết, ck m thì vô tâm vợ sinh đẻ mà làm như chuyện nhỏ k phụ giúp gì về đi chơi hoặc ôm máy tính cả ngày vợ con đói cũng kệ, chẳng biết làm gì chỉ biết khóc ướt gối chỉ thương con mới dk 1 th 10 ngày, còn những ngày tiếp đây mình không biết phải sống sao
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1