Tôi năm nay 28 tuổi, đã có gia đình và 1 cháu năm nay hơn ba tuổi, Anh là nhà khảo cõ công tác xa, thỉnh thoảng 2 tuần mới về với 2 Mẹ con 1 lần, nhưng hơn 1 năm nay tôi hay tránh anh chuyện vợ chồng, và thực sự không có Hứng thú, cố gắng làm việc muộn để anh ngủ trước, hoặc nói e mệt lắm để tránh gặp anh, như thế được hơn 1 năm nay rồi, đợt này anh xin nghĩ phép 20 ngày, anh hay đòi hỏi chuyện đó, mình cứ né tránh nên anh cũng rất buồn, biết vậy nhưng giờ mình không còn muốn chuyện đó nữa, tình cảm vợ chồng rất tốt, chỉnh riêng chuyện kia là không ổn xí nào, chắc do áp lục công việc, ròi áp lực từ phía gia đình chồng họ luôn làm mình cảm giac mệt mõi và khó thở, rồi vấn đề nợ mần, do mình mới mua nhà số tiền mua nhà điều là vay mượn.
thời gian năm 2015 mình cũng đã nói với anh là do áp lực công việc rồi nhiều thứ nên e rất mệt và không muốn, anh cũng đã thông cảm, nhưng 1 năm rồi tình trạng đó vẫn không cải thiện.
Tính ra 1 năm vợ chồng tôi chỉ gặp nhau khoản hơn 30 ngày, anh thường xuyên đi công tác xa anh đi theo đoàn khảo cỗ, anh hay đi ra HN và vào Miền tây còn tôi và con ở tây nguyên, và đi học anh đi học 2 năm thời gian gặp nhau là khoản thời gian anh nghĩ hè 15 ngày.
Có lần anh muốn nhưng tôi không chịu anh nói: Anh đi ra ngoài giả quyết e ráng chịu. nghe anh nói càn thêm mệt mõi.
Đáng lý chúng tôi phải cuồn nhiệt lắm sự thật lại không như thế.
Tôi cũng đã dung thuốc thực phẩm chức năng tăng cường sinh lý nữ nhưng không cải thiện.
Mọi người ai có trường hợp giống mình nhưng đã khác phục được tình trạng cho mình cách khắc phục với nhé:(