Cũng đắn đo nhiều lần có nên đem chuyện kể trên diễn đàn ko, biết là ax tương lai sẽ đọc được nhưng ngại reg nick mới , cơ mà nhiều điều boăn khoăn quá mà chưa có được câu trả lời thỏa đáng, mong là khi đọc xong các mẹ sẽ góp ý cho em.
Em và ax tính T4 năm sau sẽ đám cưới, vì hiện tại 2 đứa cũng đang trong quá trình tích lũy, cả 2 đều là nhân viên VP bình thường nên thu nhập cũng tạm đủ thôi. Ax cũng về nói với gia đình mình ý định cưới xin vào năm sau, MC tương lai của em ( sau khi điều tra thân thế của em, hỏi hàng xóm về em, tranh thủ lúc mẹ em đi chợ thì vào nhà nhìn) thì có nói với ax rằng ko chê bai gì nhà em, nhưng em là con 1 nên ko muốn, vì ax là đích tôn nên sau này phải lo thờ phụng, mà lấy vợ con 1 thì phải lo thêm cho nhà vợ, nhưng ax quyết tâm chỉ cưới em thôi nên MC em cũng xuôi.Mc em đi xem bói thì thầy nói năm nay phải cưới, chứ ko cưới thì 2,3 năm sau mới cưới được, cuối cùng thống nhất là T12 này cưới.
Từ lúc đó có nhiều vấn đề xãy ra làm em rất buồn phiền và cảm thấy mất đi sự tôn trọng ở BMC. Nhà em và nhà ax cùng quê, bọn em thì đang lập nghiệp ở SG, em ở thuê, còn ax với em trai ở nhà bố mẹ anh ấy mua. Nhà ko có phòng ốc và diện tích rất nhỏ nên bọn em quyết định cưới xong thì thuê nhà ở, với lại em trai anh ấy trạc tuổi em, công việc thì hay ở nhà hơn cty, ăn ở thì bẩn thỉu ko thể tưởng, riêng chỉ có người cậu ấy là sạch sẽ thơm tho thôi, lần nào em lên nhà ax cũng phải dọn dẹp vì dơ quá chịu ko nổi, thế nên em chắc chắn là ko ở chung được, ax em cũng đồng ý với phân tích của em.
Hôm trước ax về quê có ngồi bàn bạc chuyện cưới xin nhà cửa với BMC, ax có gợi ý chuyện bán nhà trong SG, rồi vay tiền mua 2 mảnh đất ở xa xa 1 chút, tiền vay thì 2 anh em ai trả phần người ấy, cái này ax cũng có bàn qua với em trai, cậu ấy cũng đồng ý vì thu nhập cậu ấy cũng khá cao, đủ khả năng trả vay, còn em với anh ấy gom góp lại thì cũng đủ trả tiền vay. Ko hiểu lúc trao đổi ở nhà thế nào mà bố anh ấy đồng ý, chắc là nghe bán 1 mua 2 nên cũng khoái :D. Nhưng mấy hôm sau má anh ấy gọi đt vào nói "ba mày ko chịu bán nhà, nói ba má còn sống mà bán nhà chia chác gì, người ngoài nhìn vào sẽ cười cho, rồi mai mốt ba má vào SG thì ở đâu, nên mỗi đứa tự lo nhà cửa, còn nhà đó là thành nhà chung, 2 anh em làm lụng rồi hùn tiền nhau xây cái nhà chung này lên cho khang trang, sau này ba má vào SG thì cả nhà con cháu quây quần ở nhà này". Em và ax nghe vậy cũng chịu và em khuyên ảnh đừng nên nhắc đến chuyện nhà cửa của ba má nữa, em với anh ra thuê nhà, sau này có tiền thì mua nhà, mọi chuyện cũng dừng lại ở đó, nhưng bực 1 cái là má ảnh suốt ngày gọi điện bảo bọn em lên kế hoạch mua nhà trong 1 năm thôi, ko được để quá lâu, ảnh nói hiện tại tụi con chưa có gì nên ko thể chắc chắn 1 năm, 5 năm hay 10 năm được, ảnh nói má ảnh là thôi trước mắt cứ thuê nhà ở, chứ bây giờ chưa có tiền thì tính toán cũng ko tới đâu, má ảnh nghe vậy giận lên nói ảnh ko có nghị lực, chưa trưởng thành nên sẽ hủy cưới.
Nói thêm về chuyện hủy cưới, đây ko phải là lần đầu má ảnh nói hủy cưới, vài lần trước khi bàn về chuyện cưới xin, khi ba má ảnh ko đạt được ý định thì cũng luôn đem câu hủy cưới ra nói. Đám cưới tụi em tự lo hết, má ảnh muốn phải gửi tiền về để lo, nhà hàng thức ăn phải do má ảnh chọn, đi đặt cọc nhà hàng gì thì gì má ảnh phải đi, nói chung tất tần tật bọn em bỏ ra hết nhưng ko được để em biết là ax gửi tiền về lo đám cưới. Nực cười ko mọi người.
Hôm trước má ảnh có gọi vào khuyên tui em sửa sang lại nhà rồi về ở chung với em trai anh ấy, em ko muốn nhưng giả vờ nói mọi chuyện do ax em quyết định, rồi lan man đến chuyện cưới xin em vô tình nói 1 câu " Bọn con có gắng tự lập để ko phiền đến bố mẹ 2 bên", má ảnh vin vào 2 chữ " tự lập la lối em quá trời làm em muốn khóc luôn, nói em ko tôn trọng nhà má ảnh, còn nói là " Ko có tự lập gì hết, nhà cửa có mà ko muốn ở đòi ra riêng thôi, đám cưới cổ lo hết mà sao dám nói tự lập", buồn cười ko, tiền bọn em bỏ ra mà nói là cô lo hết, cô ấy áp đảo,ko cho em nói gì hết, hỏi em tiền đám cưới là tiền riêng hay tiền chung, em sợ quá nói lắp bắp là tiền chung, cổ la tiếp là sao chưa cưới mà tiền chung, cô có nhận là nhận tiền con cô chứ ko có tiền chung gì hết, em giải thích là ngoài số tiền gửi về lo đám cưới thì tụi con còn phải chụp hình, mua nhẫn cưới, áo cưới, thiệp cưới... , cổ nói những cái đó là do em vẽ vời chứ ko có bắt buộc nên đừng kể với cổ, còn đám cưới này là gia đình cổ lo, tiền con cổ gửi về là nghĩa vụ của con cái, chứ ko được nói là tự lo. Em ức gì đâu, trong tiền lo đám cưới nói nhẹ thì phần em cũng ngang với ax mà,( ax đừng giận nha, ko phải em tính toán với anh đâu, em chỉ muốn nói lí lẽ thôi), vậy mà cuối cùng lại mang tiếng là ma má ảnh lo cho, quay lưng lại thì cổ nói con trai mình gửi tiền này tiền nọ, nhà cửa ngoài quê rộng thênh thang đàng hoàng rồi, ba ảnh vẽ ra sửa nhà sửa cửa, má ảnh gọi vào khóc lóc đòi góp tiền sửa nhà, em ko nói chuyện 10 triệu sửa nhà cho ba má là ko thể, nhưng kinh tế tui em chưa được dư dả, đang trong giai đoạn tích lũy để lo đám cưới mà còn bị vòi tiền như thế thì có bực ko, trong khi còn có 3 tháng nữa là đám cưới rồi. Con cái nhà cửa chưa có mà cứ nhắc khéo chuyện ba má sắp xây nhà ngoài quê lên mấy tấm, cố gắng làm lụng để góp tiền xây nhà với ba má, rồi gọi đt cho em nhắc em phải coi nhà chồng như nhà mình, phải có trách nhiệm, dù có chuyện xấu cũng ko được kể ra ngoài, xấu chàng hổ thiếp đó nghe chưa bla bla...
Ax em trước kia là người sống vì gia đình, bây giờ sắp có vợ thì lo cho bản thân hơn, thế là bị nói thay đổi, tính toán, ax cũng chán lắm rồi. Mà BMC em đều là giáo viên đấy nhé, ngoài ra thì Mc em còn kinh doanh quần áo nữa nên về kinh tế ko thể nói là khó khăn được.
Văn chương hơi lủng củng các mẹ nhỉ, còn nhiều điều bức xúc lắm, tóm lại là hôm trước em chịu hết nổi đã nói ax là hủy cưới, bảo ax báo với nhà ảnh luôn, ảnh cũng đã báo rồi, vì tụi em nản với những yêu sách cúa ba má ảnh quá, cùng lắm em về ở chung với ảnh, rồi đăng kí KH thôi, khỏi tổ chức cưới. Em có cạn nghĩ quá ko?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chuyện đám cưới chỉ là chuyện trước mắt. Nếu 2 bạn quyết định đi đến hôn nhân rồi thì thôi coi như vui...