- Chả là Hai Thóc tôi vì yêu cầu công việc( cũng là vì đi kiếm tiền), HT thường xuyên phải đi công tác xa nhà, thường là 1 tháng về 1 lần, khoảng 3-4 ngày, nhiều thì được 1 tuần. Ở nhà chỉ có hai mẹ con nhà Gấu ôm nhau. Con thì hơn 2t nhưng lại yếu, hay ốm những lúc như vậy lại ko có ở bên cạnh động viên, giúp đỡ vợ nên HT cảm thấy rất áy náy. Xin các bạn( đặc biệt là các Gấu mẹ vĩ đại) cho tôi lời khuyên rằng có nên bỏ việc để về với túp lều tranh + một trái tim vàng đang chờ đợi ko hay tiếp tục gây dựng sự nghiệp ??? :Thinking:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Còn hơn chung đỉnh cao sang một mình
Mượn 2 câu thơ để bày tỏ sự cần có nhau trong một GD .Ngoài tinh...
Ơ chả hiểu anh thóc nói cái gì.
Em là Mẹ Phích không phải...
- 7a.m - 7p.m: đi làm
- 7p.m...
Sao em đang thuê nhà ở một mình mà không thấy...
Mẹ Fix đúng là chiên gia vá lỗi tâm hồn, nhỉ !
1. Những cái tiền có thể mua được...
2. Những cái tiền ko thể mua được.....