Chào các chị, lần đầu tiên em lập chủ đề ở đây. Bình thường cũng chỉ đọc thôi, đến giờ thì buồn bực quá, mong các chị tâm sự cùng.


Em cũng sắp hết tuổi xuân tung tẩy rồi nên cũng muốn lấy chồng sớm, năm nay là năm đẹp tuổi cưới của em. Cái số em nó lận đận làm sao đó, cứ yêu ai được 3-4 tháng là chia tay. Mà là yêu thật, cũng hợp nhau lắm, uh thì cũng hay cãi nhau vặt, cũng hay bất đồng, nhưng chỉ sau đó một lúc là làm lanh, những người đó luôn xác định lấy em, và em cũng vậy. Ba bốn anh rồi, cứ yêu đến tháng thứ 3-4 là người kia thế nào cũng có chuyện, ốm đau, xui xẻo, công việc,...rồi đùng cái nói hết yêu và muốn chia tay.


Người em hiện tại đang yêu cũng vừa nói lời chia tay tối qua, cũng còn lưỡng lự nhưng cũng nói từ sau đợt bận công việc quá, nên thấy nhàn nhạt, cố mãi k cháy lại được. Bọn em yêu cũng xa, nhưng anh ấy sắp chuyển về gần nơi em sống để làm việc, nên cứ nghĩ sẽ thuận lợi. Ai dè...Em bảo anh ấy cho thời gian để suy nghĩ đã.


Em không muốn lại tiếp tục mòn mỏi chờ đợi rồi chia tay lãng xẹt ntn. Em muốn làm gì đó, đi cắt tiền duyên hay gì cũng được. Trước em cũng đi xem, cũng bảo phải đi cắt, nhưng sau đó em vẫn có người yêu nên cứ bỏ ngỏ đó, giờ thì...


em biết làm gì bây giờ hả các chị?