Chào các mẹ,


Dạo gần đây lướt trên mục tâm sự của webtretho em thấy có quá nhiều các mẹ phải khổ sở vì ax mình, bf mình bị cuốn vào thế giới ảo (chat chit, nhắn tin) mà bỏ bê gia đình, vợ con, ban đầu từ tâm sự giải tỏa, rồi dần dần dẫn đến gặp gỡ ngoại tình. Em thấy rằng, thay vì việc tìm hiểu xem chồng mình, bạn mình có cặp bồ linh tinh không, tại sao chúng ta không bàn cách làm thế nào để lôi các ông ấy về với thế giới thực.


Đúng là điều này rất khó, nhưng không biết trong số các mẹ ở đây có mẹ nào nghiện webtretho không ạ, em chắc chắn là có rất nhiều, vì nó bổ ích, nó cho ta cảm giác chia sẻ, có thể bộc lộ bản thân mình... Và có mẹ nào đã chơi game online chưa ạ, một sức hấp dẫn khác lạ kì, già trẻ trai gái, chơi vào rồi, ham rồi thì thành nghiện, vậy thì việc chat chit, tìm bạn tâm sự online dẫn đến ngoại tình tư tưởng, ngoại tình thật là điều dễ hiểu, cũng là một phương thức gây nghiện trong cái thời đại công sở vợ chồng bố mẹ con cái nhìn mặt nhau chẳng quá chục tiếng 1 ngày.


Các mẹ nào có kinh nghiệm thì xin hãy chia sẻ ở đây để giúp những mẹ đang trong tình trạng trăm mối tơ vò gỡ rối lòng mình, còn các mẹ nào chưa có giải pháp thì hãy vào đây chia sẻ nhé.


Em cũng đang trong tình trạng chẳng biết phải làm sao, càng đọc những lời ảo thì lại càng đau, lắm khi chỉ mong nó thành thật để tung hê, để còn ba mặt một lời với đối thủ cho nó ra sao thì ra. Nhưng ảo mà, xa xôi cách trở mà lại như gần ngay trước mặt, nó sẽ là một con mọt ăn dần ăn dần những thanh gỗ tình cảm của chúng ta và đến khi mục nát hết thì chỉ cần một cú huých nhẹ tất cả sẽ thành tro tàn.