Chồng em đi Nga được 6 năm, mỗi năm về nhà khoảng 1-2 lần thôi, buôn bán bên chợ Vòm. Con gái cũng được đưa sang bên đó vừa để sống trong môi trường điều kiện tốt hơn (giáo dục, kiến thức) và để giúp bố. Nhớ con, nhớ chồng nhưng chỉ mong chồng và con có điều kiện sống tốt nhất. Nhưng vừa rồi nghe tin sét đánh ngang tai là chồng đã cặp kè với một đối tác bên đó, thì một bà chung vốn làm ăn cùng. Lúc đầu thì không tin, vì nghĩ là ai đó rắp tâm chia rẽ vợ chồng, nhưng tin đồn đó ngày càng nhiều. Gọi cho chồng thì lúc đầu nói vùng vằng là không có ai, rồi mắng là nghĩ linh tinh, nhưng bây giờ thì đã rõ, chồng nói là công việc, là do thiếu thốn tình cảm, là này là nọ. Hai vợ chồng xích mích. Thực sự bây giờ em rất sợ phải li hôn, em muốn một gia đình hạnh phúc, nhưng giờ làm sao để có cách nói tốt nhất để lôi chồng mình về với mình. Có ai giúp em với.