Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đêm muộn nằm ôm con ngủ mà tự dưng thấy tủi thân quá các mẹ ạ, lên đây gõ vài dòng tâm sự cho nhẹ lòng chứ chẳng biết nói cùng ai. Vợ chồng em bằng tuổi nhau, yêu từ hồi đại học rồi cưới. Hồi xưa thì ...
Trên đời này, có hai việc khổ đau nhất với một người phụ nữ: Một là yêu sai người, hai là lấy nhầm chồng. Đàn bà chọn sai người, cả cuộc đời không bao giờ còn có thể bình yên được nữa.
Khi chị họ tôi d...
Bị nhiều người giục lấy chồng nhưng tôi quan niệm thà độc thân mà tự do còn hơn lấy chồng cho có với chị em rồi cuộc sống bí bách.
Phụ nữ ngày trước có rất ít lựa chọn cho mình. Khi còn bé sống với bố ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình đang sắpm chết vì chị em nhà chồng.
Nhẫn bao nhiêu vẫn không tha.
Chịu không nổi.
??????????????
Mình cũng từng như bạn, trước khi về nhà chồng tìm hiểu rất kĩ nhà chồng, muốn lấy lòng nhà chồng, đặc biệt bà chị...