Chào các mẹ/các bố trên diễn đàn.



Mình đang có chuyện đau đầu quá. Sau 1 đêm k0 ngủ đuợc, mình qđ lên DĐ tham khảo ý kiến mọi người.



Mình là 1 Singlemom đang nuôi 2 con nhỏ. Mình đã có QĐ Ly hôn vào tháng 12 /2007 nhưng thực tế là đã ly thân từ trước đó khoảng gần 1 năm. Khi mới LH, ex rất cay cú mình và bất hợp tác ( mọi người thông cảm vì con mình còn rất nhỏ, bé mới gần 1.5 tuồi và mình nộp đơn LH khi bé mới 2,5 tháng, ngàoi ra bé còn đau yếu nên mẹ con mình đi bác sĩ và bênh viện thường xuyên, nhà lại rất neo người vì 3 mẹ con mình ở riêng và k0 có người giúp việc). Khi bé nhà mình nằm viện dài ngày, có lúc mình đã phải đề nghị ex hỗ trợ mình đưa đón bé lớn đi học hoặc mang đồ vào cho bé nhỏ trong bv khi k0 còn nhờ vả được ai. Nhưng ex đã k0 nhúc nhích 1 ngón tay thậm chí ngay cả khi bé nhà mình đi cấp cứu vào lúc nửa đêm và truyền dịch li bì 3 ngày liền. Ex bỏ mặc 3 mẹ con mình tự xoay xở với nhau và lúc đó mình đã có lúc thề với lòng là k0 cho anh ta thăm nuôi con nữa..Theo mình biết thì sau khi LH 1 vài tháng ex đã có bạn gái, thậm chí còn đi rêu rao với những người quen biết chung của 2 vc là sắp cưới cô này nữa ( tuy nhiên vc mình thôi nhau k0 phải vì chuyện bồ bịch mà vì tính cách, hoàn cảnh gđình quá khác nhau, k0 thể dung hòa dược và đặc biệt là sự vô trách nhiệm với con cái, gia đình và thói hung hăng, côn đồ, vô văn hoá của anh ta)



Chừng khỏang 3 tháng gần đây, k0 biết vì lý do gì ex thay đổi thái độ, cư xử nói năng tử tế hơn với mình và thường xuyên đến thăm con, tuần vài ba lần, đón con lớn về nhà ex vào cuối tuần…Nhưng lại nảy sinh 1 vấn đế làm mình rấ khó chịu là anh ta đến nhà mình ( là nơi 2 vc đã từng chung sống) vẫn như là người trong nhà, tự do đi vào các phòng, nghe điện thoại của mình…Mình đã đôi lần tế nhị khéo léo đề cập chuyện này để anh ta hiểu là anh ta k0 còn là gì ở đây ngòai việc đến thăm con và phải tôn trọng tự co cá nhân của mình, nhưn dường như anh ta vẫn cố tình k0 hiểu ra.


Vài dòng để mọi người hiễu hoản cảnh của mình như vậy.



Còn chuyện hôm qua là thế này. Mấy ngày trứơc ex đến thăm con và có chạm mặt 1 người bạn của mình là bác sĩ đến chơi và khám bệnh cho mình. Lúc đó trong nhà còn có mẹ và em gái mình, mọi chuyện bình thường và quan hệ của mình với anh bạn kia cũng là bình thường. Vậy mà hôm qua đầu tiên ex kiếm cớ gây sự với mình trong việc nuôi dạy con, nói mình nuông chiều con, k0 cho các bé vào kỷ luật…. Sau vài câu lời qua tiếng lại, ex bắt đầu to tiếng và chuyển sang nhắc đến chuyện anh bạn kia và nói mình k0 đủ tư cách nuôi dạy con, chửi rủa, sỉ nhục mình mình và gia đình mình. Anh ta còn đi vào các phòng lục lọi đồ đạc xem có đồ đạc của ai khác trong nhà mình k0 nữa. Đến nước đấy thì mình buộc phải nói thẳng vào mặt anh ta là anh ta k0 có quyền gì trong nhà mình nữa và càng k0 có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng tư của mình, mình đề nghị anh ta phải tôn trong mình và nếu muốn bàn chuyên con cái cũng như muốn bước chân vào nhà mình nữa thì phải giữ thái độ lịch sự, có văn hóa. Vậy là anh ta bắt đầu gào thét lên, bươi móc, thoá mạ mình và đập phá đồ đạc trong nhà mình và còn như muốn đánh mình trước mặt 2 con mình. Anh ta quát vào mặt mình là anh ta vẫn còn là chủ hộ trong hộ khẩu, là cha của 2 đứa trẻ nên anh ta vẫn còn quyền hành trong căn nhà này và thách thức mình mời công an, chính quyền vào chứng kiến sự việc để anh ta kiện đòi lại nhà và quyền nuôi con. Đấy là cách mà anh ta đã cư sử trong bao nhiêu năm là vc, đến giờ vẫn vậy. Mình k0 còn lời nào để diễn tã về sự mất dạy và vô liêm sỉ của anh ta nữa.



Chuyện của mình là vậy, mình muốn hỏi ý kiến mọi người vì nghĩ rằng ít nhiều có ai đó đã từng ở trong hoàn cảnh của mình. Có mấy vần đề dưới đây mình muốn mọi người cho ý kiến:


1-Anh ta có kiện đòi lấy lại được nhà k0 khi Giấy tờ chủ quyền nhà hiện nay đã là tên mình ?


Sau khi LH mình đã phải trả lại ex phần tiền anh ta góp vào mua nhà để anh ra đi để lại nhà cho mẹ con mình nhưng giấy sang nhương nhà là anh ta Tặng cho lại cho mình để cho thủ tục đơn giản. Anh ta vẫn còn đứng tên chủ hộ trong hộ khẩu cũ vì hiên nay anh ta ở nhà thuê nên mình vẫn để anh ta để hộ khẩi lại nhà mình. 3 mẹ con mình đã tách riêng 1 hộ khẩu khác cùng số nhà.


2- Mình phải làm gì để đối phó và xử lý ex?


- Nói chuyện phải quấy là k0 thể vì từ trước đến giờ chưa bgiờ có thể nói chuyện tử tế với nhau được, cuối cùng thì anh ta cũng lại giở thói côn đồ văn hoá ra mà thôi


- Mình cũng k0 muốn lôi bên ngoại vào vì cũng chả ai làm gì giúp mình đc, mình chỉ còn bà ngoại đã già yếu và 1 em gái thôi và mọi người cũng đã đau lòng vì chuyện của 3 mẹ con mình lắm rồi.


- Nhờ chính quyền can thiệp thì có gq đc vđề gì k0 vì cũng chả ai ngồi trong nhà mình 24/24h để bảo vệ cho mình đc.


- Cấm cửa k0 cho anh ta vào nhà thì cũng k0 ồn vì anh ta đã đe dọa giết mình, đốt nhà mình nếu mình giỏ trò gì. Vả lại mình và các con cũng k0 thể suốt ngày ở trong nhà được.



Điều quan trọng nhất là mình k0 muốn các con mình phải chứng kiến những chuyện đau lòng này vì cả 2 bé đều là con gái. Nó sẽ ảnh hưởng rất xấu đến tâm lý và tinh thần của các bé. Vì các con, trong suốt thời gian còn là vc đến sau khi LH và cả tối hôm qua nữa mình đã phải nhịn nhục ex rất nhiều để con mình k0 phải gánh chịu những hậu quả của việc cha mẹ bất hòa , LH. Nhưng nếu cứ thế này thì mình cảm thấy khó thở quá.



Mọi người ơi, giúp mình với, Thanks