Chào các mẹ, các mẹ tư vấn giúp em chuyện của vợ chồng em với.
Chả là chồng em là người rất ít chuyện, anh chẳng mấy khi nói năng gì cả. ở nhà mình cũng vậy, về nhà vợ cũng vậy, anh rất ít khi trò chuyện với mọi người. Thời gian chủ yếu của anh là ở trên công ty và ngồi trước máy tính lướt web. Cũng vì chuyện này mà vợ chồng rất hay cãi nhau, em đã nói rằng anh yêu máy tính hơn yêu vợ con (chúng em mới có baby được 3 tháng). Anh cũng đã giải thích rằng không phải anh muốn vậy, anh cũng muốn nói chuyện với mọi người nhiều hơn nhưng anh không nghĩ ra chuyện gì để nói cả. Loanh quanh luẩn quẩn một lúc với mấy câu thăm hỏi là anh chẳng biết nói gì nữa, rồi lại ngồi im hoặc lại bật máy lướt web. Ngay cả bố mẹ anh ấy mà em còn nói chuyện với các cụ nhiều hơn anh ấy.
Em rất muốn giúp chồng em hoà nhập được cùng mọi người, để anh ấy luôn vui vẻ, tự tin nhưng em chưa biết làm cách nào cả. Các mẹ có cách nào giúp em với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Đa số ông chồng kiệm lời với vợ, nhưng thử khi...
hahha. em đùa thoi, đừng ném đá em!
do tính chồng chị như vậy rồi, thì chị thử chủ động gợi chuyện...