Cả nhà ơi, chuyện là thế này. Bọn em mới cưới nhau xong và ở chung với bố mẹ chồng. Nhà chồng ở chung cư, nhà kiểu ống nên cũng không rộng rãi gì lắm. Phòng bọn em thì ở trong cùng, giường bố mẹ chồng ở sát ngay ngoài phòng vợ chồng em, có cửa phòng ngăn cách nhưng ban đêm có đóng chặt mấy thì vẫn nghe thấy hết động tĩnh vì khu nhà em yên tĩnh lắm. Bọn em từ hôm chung giường đến giờ vẫn chưa dám abc xyz gì ban đêm cả vì sợ bố mẹ ở ngoài nghe thấy, chỉ dám tranh thủ ban ngày, mà lúc nào cũng trong tâm trạng đề cao cảnh giác. Khổ ơi là khổ :Crying:. Em mới đi công tác mấy ngày về, gặp chồng nhớ ơi là nhớ mà cũng chẳng làm ăn được gì, chả nhẽ đóng kịch câm thì không chịu nổi :Sad: Bọn em cũng đã bàn nhau tìm giải pháp mà không ra :Crying: Chẳng nhẽ cứ thế này mãi? Các bác cho em vài lời khuyên không thì em đến lãnh cảm vì xì trét mất :Worried:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chồng cũng tội mình nhưng...
Bọn mình cũng nghĩ là chắc phải đi thăm N2 rồi đấy, nhưng...
Nhưng mà tớ nghĩ các bạn cứ vô tư đi, các cụ cũng...
thứ nữa là sắm bộ loa ngon ngon tí. Đêm thì bật nhạc nhẹ nhẹ lên "cho dễ...