Dear cả nhà, em lập top này mong cả nhà cho em ý kiến và cũng để bàn luận luôn. Em xin kể sơ lược tình trạng của em như sau. Em và C mới cưới được 1 năm, đúng đợt kỷ niệm thì dận giỗi cãi vã và e thì (ko biết có coi là ngu ngốc hay ko) xách vali đi thẳng ra khỏi nhà. Đến nay được hơn 3 tháng. Sau đó là 3 tháng khóc lóc, tiếp tục cãi vã, giảng hòa (chỉ có nhà em làm hòa thôi)... nhưng rút cuộc đi đến kết luận là chấp nhận chia tay. Em thì tất nhiên vẫn rất yêu C, vẫn còn muốn níu kéo, lại thêm tư tưởng từ ngày xưa là "chỉ yêu 1 người, cưới 1 người và sống trọn đời". Đến giờ em vẫn nói với C như thế và đã nghĩ sẽ ko dám lấy chồng nữa. Nhưng C e đã có ngay 1 người khác, và nói với e rằng "A phải lựa chọn con đường đi của riêng mình". Chồng em bảo 2 ng đó vẫn chưa có gì với nhau cả, mới gặp có mấy ngày thôi nhưng "nếu a muốn thì ng đó chắc chắn sẽ thuộc về a". Em shock, thất vọng tràn trề, cảm giác bị xúc phạm v.v và v.v... Nhưng rồi em quyết định ta cũng sẽ tiến lên cho nhà ngươi biết mặt.
Vậy giờ em phải làm thế nào? VC em thậm chí còn chưa kịp đăng ký kết hôn cơ. Bạn bè, đồng nghiệp của em thì chỉ vài người thân là biết chuyện thôi. còn C em thì đã thông báo tất cả rồi nên mới được giới thiệu người kia. hic, giờ e ko biết làm tnào nữa
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Nếu đã muốn làm lành thì bỏ quách cái sĩ diện cá nhân đi. Nếu bạn khéo một chút thì chả có gì mà...
Hix sao mẹ này nông cạn nhỉ, bạn biết gì về nhà người...
- Bạn cũng không nói rõ là cãi nhau như thế nào, có nghiêm trọng hay...
Thực ra với các gia đình có con cái rồi , thì dù xảy ra chuyện gì...