Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Bản thân tớ cũng vậy, lúc nào cũng yêu chồng và con hơn cả bản thân mình.Nhưng được cái chồng tớ cũng "đáp lễ" như vậy, nên cũng ko... Xem thêm
Bạn không cần phải cố gắng tìm cách làm gì, sống với nhau thêm vài năm nữa, trách nhiệm với con cái, cơm áo gạo tiền phải lo, bạn có... Xem thêm
Đơn giản thế mà bạn chưa biết à???Hãy yêu bản thân mình hơn.
Em cũng thế nè. Mà khổ nỗi "bẽ bàng" rồi vẫn yêu mới ngu chứ
Trước khi kết hôn, tôi từng nghĩ rằng để giữ gìn hạnh phúc gia đình cần rất nhiều điều lớn lao. Nhưng sau vài năm chung sống, tôi nhận ra đôi khi những điều bình dị nhất lại có giá trị lâu bền nhất. V...
Chúng tôi kết hôn đến nay là 13 năm. Từ lúc yêu, tôi đã là người xuất sắc hơn chồng.
Trong suốt thời gian hôn nhân, tôi kiếm tiền chủ yếu, nuôi dạy hai con, mua xe, xây nhà. 10 năm đầu, tôi như một bà ...
Vợ chồng tôi 38 tuổi, sống tại TP HCM, trước đây chồng học kế toán nhưng chỉ làm vài năm rồi nghỉ, chuyển việc khác.
Bốn năm nay anh thất nghiệp, ở nhà giữ con, kinh tế một mình tôi cáng đáng với mức l...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Khi đó, mình thấy mệt mỏi khi lúc nào cũng dõi theo chồng...
Khi đó, mình thấy mệt mỏi khi lúc nào cũng dõi theo chồng...
Nhưng được cái chồng tớ cũng "đáp lễ" như vậy, nên cũng ko...
Hãy yêu bản thân nhiều hơn nữa.
Yêu được mới khó chứ không yêu dễ không hà...Mình kể 1 ví dụ này bạn...
Chuẩn ko cần chỉnh! :Smiling:
Bổ sung thêm tí: Quan tâm và "iu" những người thân...
Cảm nhận được...thường cái j đau khổ khó quên. Ai càng làm mình đau càng...
Cái cô này hỏi cái chi đến kỳ.
Thằng chồng như cái gói mỳ.
Mỳ không người lái ăn lâu ngán mà.
Mình làm...