Chào các mẹ, em có chuyện này nhờ các mẹ tư vấn, nhất là các mẹ cùng hoàn cảnh với em hiện đang là tập 2 của chồng ạ.
:(( trước khi viết em cũng nói ra em không phải là kẻ chen ngang phá hoại hạnh phúc người khác nhé, không các mẹ lại ném đá em thêm tội nghiệp.
Câu chuyện bắt đầu từ hơn 7 năm về trước, khi em mới là cô gái 22 tuổi mới tốt nghiệp ra trường, cũng có vài mối tính sinh viên mơ mộng nhưng ko đi tới đâu.
Rồi em đi làm gặp ck em bây giờ, lão hơn em 6 tuổi. khi em biết lão thì lão đã li hôn với vợ cách đó nửa năm
sau này em biết là lão với vợ cũ lão cưới nhau được hơn 1 năm thì chia tay, lúc chia tay thì họ có có 1 cậu con trai chung, thời điểm đó mới sinh được mấy tháng thôi ạ, nhưng vợ cũ lão nhất quyết đòi chia tay.
anh chị này tới với nhau không phải vì tình yêu mà do mai mối, khi cưới nhau về, không cùng nhau vượt qua được những gian khó khi mới bước vào cuộc sống hoon nhân, nảy sinh nhiều mâu thuẫn nên dẫn đến li hôn (khi họ li hôn em chưa 1 lần xuất hiện ạ)
Mãi về sau này em mới gặp anh ấy, rồi bọn em có tình cảm với nhau, môt năm sau đó tiến tới hôn nhân, tính đến nay cuộc hôn nhân này của bọn em đã đi được chặng đường 7 năm, có với nhau 2 cậu con trai kháu khỉnh và đáng yêu, vợ chồng chung lưng đấu cật, hạnh phúc vui vẻ.
Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu cứ mãi như thế.
Nhưng vấn đề ở đây là đứa con riêng của ck em. khi tới với anh em cũng đã được anh kể rõ hoàn cảnh, em chấp nhận điều đó thì chúng em mới tiến tới hôn nhân.
từ ngày mình và anh lấy nhau, mặc dù khi họ li hôn toàn xử cho cô vợ nuôi con, cô ta không đòi quyền chu cấp nuôi con từ ck mình, vk ck mới cưới chưa có tài sản chung nên cũng ko có phân chia tài sản gì.
về luật pháp là thế nhưng khi mình lấy anh, hàng năm mình vẫn cùng chồng đóng tiền học cho nó, lễ tết đều mua quà + tiền tới thăm.
ko nói giả dối với các mẹ, mà mình làm điều đó một cách vui vẻ. Mình cũng nói với ck rằng " nếu em nói em yêu con riêng của anh như 2 đứa con chung của em với anh là em nói dối, nhưng khi lấy anh, biết hoàn cảnh của anh em chấp nhận, là em xác định sẽ cùng anh có trách nhiệm tới ngày nó trưởng thành. em ko làm tất cả những điều đó vì ai mà em làm vì em và 2 con em, em muốn tu nhân tích đức cho mình và cho con mình, chỉ vây thôi"
ck mình cũng rất nể trọng mình vì điều đó.\Nhưng cô vợ cũ kia ko biết điều các mẹ ạ, hàng năm dùng tiền của mình để nuôi con, mình và ck đến niềm nở đón tiếp, cho tiền thì nhận
mà sau lưng thì nói mình không ra gì, muốn đón thằng cu con đó về chơi cho nó có tình cảm của bố thì cô ta không cho đón, còn nói " cho về nhà anh để vợ anh hành chết con tôi à,...." trong khi mình cự kỳ tủ tế.
Để ngừng chu cấp thì mình sẽ không làm vậy, vì mình thấy vậy là thất đức, mà ck cũng sẽ khô tâm khi nghĩ tới con. mà chu cấp cho con người không biết điều vậy mãi mình cũng thấy tức quá.
các mẹ bảo mình nên làm gì để cho cô ta một bài học
các mẹ có cao kiên gì trong cách ứng xử với con người không biết điều vậy thì chỉ em với.:((:((:((