Mình cảm thấy ko chịu nổi cuộc sống hiện tại được nữa, mình muốn li hôn rất nhiều lần rồi. Điều mình băn khoăn và lo lắng nhất là về con. Mình đã có 2 con, nếu li hôn tòa sẽ xử một người nuôi 1 đứa, mà mình lại ko muốn như vậy vì mình biết để con cho chồng nuôi sẽ ko yên tâm được. Hắn quá vô trách nhiệm. Mọi người ơi, có cách nào để mình được toàn quyền nuôi 2 con ko? Công việc của mình cũng khá tốt. Chồng cũng có công việc ổn. Nên ko thể lấy lí do chồng ko có đủ khả năng nuôi con được rồi. Mình đã tính đến nước bỏ đi nơi khác mang theo 2 con mà ko cần li hôn. Vậy có nên ko? Mình buồn và căng thẳng quá đi mất.