bao năm qua mình bị chồng lừa dối, nhưng sao lòng vẫn còn thương, vẫn níu kéo, nhưng càng níu lại càng xa.
sự việc là nhà mình có NT3, cô ta vẻ ngoài ko xinh, nhưng có lẽ tính tình thì hoà đồng, vì tụi bạn mình post hình ả lên face, lên diễn đàn, nhưng đa số bạn bè cô ta điều bênh vực cô ta, bảo ko biết gì về cô ta thì đừng có bịa chuyện mà bêu rếu người khác như vậy, cô ta chưa có người yêu, tối ngày đi làm thì sao mà "ấy" đc....nói chung tất cả những người nào mà wen biết cô ấy điều cho rằng cô ấy bị vu oan khi thấy hình ảnh cô ta bị đưa lên hội cướp chồng trên facebook.
còn về phần cô ta thì chỉ im lặng và im lặng, ai hỏi thì bảo xì căng đan thôi, rồi cô cũng hùa theo giống như mình vô tội.
còn thật sự thì cô ta đã và đang xen dzô cái gia đình nhỏ của mình, và muốn cho nó tan nát, muốn đc làm vợ của chồng mình.
nên mỗi ngày cô ta điều nhắn tin yêu thương cho hắn, hỏi hang hắn đủ điều, làm all những j có thể để thể hiện tình yêu cô ta dành cho hắn, cô ta biết khi xen vào như vậy thì t.y hắn dành cho mình sẽ vơi dần theo thời gian, cô ta muốn mỗi lúc mọi nơi hắn điều phải nghĩ về cô ta :(
còn mình, vì muốn níu kéo, dù biết ck vừa đi với ả về, nhưng miệng vẫn phải cười, vẫn ôm chồng vào lòng mà hôn tình tứ, vẫn chăm chồng như bao người vợ, nhưng làm sao giữ đc 1 người khi ngoài mình hắn còn người khác luôn ngọt ngào, làm sao giữ hắn đây mọi người :((
tớ ko hiểu cùng là đàn bà với nhau, sao cô ta lại ko hiểu nỗi đau của mình nhỉ, cô ta đã từng bảo mình, hãy đứng vào vị trí của người khác mà cảm nhận, vậy mà ngày ngày, tối tối, nó cứ lên lịch, ngày nào nghỉ học, nghỉ làm, để chồng mình wa với nó, rồi miệng thì luôn bảo thương con mình, và dường như nó muốn làm mẹ kế của con mình.
mình thì ko còn cách nào để giữ ck cả, còn cô ta thì tranh thủ mọi lúc để có hắn, chiếm hữa tình yêu của hắn, và trong tương lai cô ta ko những muốn chồng mình mà cả con mình.
mình phải làm sao với người thứ 3 như vậy đây, mình phải làm j để bình yên đây, có cách nào để níu kéo chồng lại ko.
mặc dù chồng vẫn còn thương mình, vẫn là người cha đàn hoàn, nhưng mình sợ 1 ngày nào đó hắn sẽ biến mất vì hắn luôn chia sẻ all với NT3, làm ăn j hắn cũng hợp tác và nói cho ả nghe :((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Đọc hết top...
Như thế là tốt cậu...
mình chỉ đọc tin nhắn...