Lời đầu tiên, em xin phép nói sơ qua về gia cảnh nhà em 1 tí. Em năm nay 27 tuổi, đã lập gia đình và có dc 1 bé trai. Hồi đó lúc mới đám cưới, em về ở chung với gia đình chồng, sau này, khi kinh tế đã khá hơn thì tụi em dọn ra ở riêng. Ngày dọn ra ở riêng, mẹ chồng căn dặn em đủ điều phải lo cho chồng con này nọ, vì chồng em là con trai út, được cụ thương nhất nhà.
Từ khi ở riêng, em cảm thấy cuộc sống trở nên tự do và thoải mái hơn lúc ở chung với bố mẹ chồng. Nhưng mà quãng thơi gian tự do này em sợ là không còn kéo dài được lâu nữa. Tết năm nay, mẹ chồng quyết định qua nhà em đón Tết rồi ở lại chơi vài tuần. Em biết, mẹ em làm vậy cốt là để thăm con cháu, với lại là để kiểm tra xem em có chăm sóc cho chồng chu đáo hay không. Năm hết tết đến, chị em phụ nữ chúng mình thì phải lo toan biết bao nhiêu là việc, mệt mỏi vô cùng. Ngày thì em bù đầu với công việc ở cơ quan đến tối mịt mới về. Về đến nhà thì lại phải chăm lo chồng con nữa. Khó một nỗi, mẹ chồng thì theo phong cách truyền thống, hễ em lơ là việc nhà 1 tí hoặc để cho ông xã phụ giúp là cằn nhằn em. Nếu xét theo tiêu chuẩn lối sống hiện đại thì em tự cảm thấy em lo cho chồng con rất chu đáo, nhưng theo tiêu chuẩn ngày xưa của các cụ thì không. Em thì em cũng không muốn làm phật lòng mẹ em tí nào, nhưng thú thật là em quá mệt mỏi và không thể nào cáng đáng hết những yêu cầu của mẹ em về việc chăm sóc gia đình. Em thì do công việc bận rộn nên cũng không có nhiều thời gian để chăm sóc sức khoẻ, thành ra vừa việc văn phòng, vừa việc nhà làm em thấy mệt mỏi và stress vô cùng. Các mẹ có thể tư vấn giúp em làm sao để cân bằng hơn các hoạt động trong cuộc sống và vấn đề dinh dưỡng, có cách nào nhanh gọn giúp em khoẻ mạnh hơn để chăm lo cho gia đinh của em đc ko ?.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ah...