Làm sao để vừa có thời gian để kiếm tiền, vừa nuôi con phát triển tốt và lại vừa như một ô sin?
Chào các mẹ!
Em buồn quá nên vào đây tâm sự xả stress với các mẹ. Em đang cảm thấy bất lực với cuộc sống của mình mà không biết phải tìm giải pháp nào.
Em đã thấy trong cuộc sống có nhiều người phụ nữ vừa kiếm tiền giỏi, nuôi dạy con cái giỏi, hạnh phúc thì vẫn viên mãn mà thực sự em cảm thấy nể phục. Khhông biết trong số những người hoàn hảo như thế có bao nhiêu % là đóng góp của những ông chồng nhỉ?
Hiện em đang có 2 bé nhỏ, một bé 2 tuổi và một bé học lớp 2. Công việc hiện tại của em làm trong một công ty lớn nên cũng khá là áp lực. Công việc áp lực là thế nhưng thu nhập cũng chỉ khoảng hơn 10 triệu chút. Còn chồng em có một công ty nhỏ, thu nhập cũng được gọi là ổn định. Chồng em cũng có xe ô tô ngay từ hồi bọn em mới cưới. Thời đó bọn em vẫn thuê nhà có khoảng hơn 20m2 nhưng chồng em đã sắm 2 chiếc o tô con cho công ty với lý do phục vụ công việc. Em hơi buồn thôi nhưng cũng nào dám ý kiến vì cty là của riêng ox. Sau thời gian khoảng gần 10 năm thì bọn em có nhà cửa ổn định gần chỗ bọn em đi làm. Trong việc mua nhà đó thì cá nhân em đóng góp khoảng 1/3 tiền riêng của em.
Bề ngoài nhìn vào ai cũng bảo gia đình em giàu có lắm, nhưng thực tình thì lại vô cùng bình thường. Trong suy nghĩ của chồng em, anh ý cũng luôn nghĩ anh ấy là người giàu có nhiều tiền. Hàng tháng anh ấy chỉ đưa cho em 8 triệu bao gồm: toàn bộ chi phí sinh hoạt, thuê giúp việc nữa. Anh ấy cho rằng số tiền đó là quá thừa thãi cho một gia đình: 5 người( bao gồm cả mẹ chồng em) Thật ra thì em hiểu rằng công nhân họ sống có 2-3 triệu vẫn đủ mà, nhưng khổ nối tâm lý mọi người trong gia đình nghĩ là gia đình có điều kiện nên từ chồng em, các con, mẹ chồng cũng đều rất hoang phí, cái gì cũng phải ngon, phải xịn. Thế nên mỗi tháng ngoài 8 triệu đó ra em phải bỏ thêm lương của em ra 6 triệu nữa thì đủ chi tiêu cho cả em. Tháng nào cũng có việc phát sinh, chủ yếu việc bên đằng nội, em cũng thỉnh thoảng đưa tiền mẹ chồng, với lại khách khứa thường xuyên đến nữa.
Em có nói rõ sự tình nhưng chồng em ko tin đâu, luôn nghĩ số tiền 8 triệu của anh ý là thừa thãi, nên thôi em cũng chẳng nói nữa, và hiện giờ để tiết kiệm chi phí em cũng ko thuê giúp việc nữa.
Chồng em tiêu xài cực kỳ hoang phí, tất nhiên là anh ấy có tiền mới tiêu. Nhưng cơ bản anh không bao giờ đưa thêm tiền nào khác ngoài số tiền tiêu hàng tháng. Thế nên em đâu có nổi một đồng tiền tiết kiệm nào từ tiền của chồng. Biết trước như thế nên hàng tháng em đều phải cố gắng tiết kiệm bằng tiền lương của mình, nhưng khổ nỗi ông ý nghĩ mình là sếp nên vợ phải xinh, phải đẹp....em lấy tiền đâu ra để mà mua sắm?
Chồng em thuộc típ người cũng khá ích kỷ, yêu bản thân mình nhiều hơn. Nhìn vào anh ấy thì chả ai bảo là ko có tiền vì đi đâu cũng vung tiền, chi tiêu.
Nhưng cái khiến em đau đầu nhất lại là: anh ấy cực kỳ vô trách nhiệm với việc dạy con học hành, nhưng hễ hơi tí là quát tháo con ngu dốt.. Ban ngày thì ngày nào chồng em cũng chơi tennis, tối về lại chát chít nhóm tennis đó, xong rồi quay ra là xem phim và chơi online đến khuya. Em đã thỏa thuận với chồng con bé thứ hai vì nó là con gái nên em sẽ chăm chút và đầu tư việc học hành của con bé sao cho tốt nhất với 1 bé gái. Còn thằng cu lớn thì anh ấy phải có trách nhiệm chuyện học hành của nó. Thế mà chồng em chỉ thỉnh thoảng dạy học được chút xíu còn lại hoàn toàn là bỏ bê, em nói thì bảo mới bé thế học hành cái gì. Em thực sự bất lực
Em thì công việc áp lực, sau giờ tan sở lại về nhà cơm nước, ăn xong dọn dẹp thì thực sự cũng hết thời gian. Mẹ chồng em cũng ko làm việc nhà. Em cứ quay cuồng ngày nào cũng như thế nên cũng giã dời, chả còn thời gian và tâm trí mà dạy con học nữa. Thế nên cứ phải trông chờ vào chồng dạy con học.
Giờ bé nhà em càng ngày học càng đuối. Em đang tính thuê gia sư cho con, nhưng mà cũng tốn kém lắm chứ. Tiền tiết kiệm trước em bỏ vào tiền mua nhà hết rồi, gần đây mới có chút ít, nhưng lại còn phải lo trang trải nhiều thứ khác nữa. Em mong các con em được đầu tư học ngoại ngữ, con bé thứ 2 em muốn cho con được đến trung tâm để học đàn hát. Thế nên em nghĩ mình phải bỏ nghề văn phòng làm kinh doanh một ngành nghề gì đó để cái thiện thêm thu nhập. Và em đang nung nấu suy nghĩ đó. Có lần em nói với chồng thì y rằng lại là cái tư tưởng vợ của một ông sếp lắm tiền. Có lúc em điên không chịu được, nhưng nói ra thì gần như ông ý ko chịu hiểu, hoặc ko muốn hiểu, ông ý lo cho bản thân mình vui chơi, sung sướng là thỏa mãn rồi. Với nghĩ lo cho mẹ con em cái nhà là hết trách nhiệm. Em nói chuyện chia sẻ với chồng nhiều lắm rồi mà chẳng ăn thua.[-(
Giờ em bất lực với việc nói anh ấy phải dạy con học bài rồi. Em muốn dành thời gian dạy bé, nhưng giờ em phải làm sao vừa dạy con học, vừa muốn kiếm tiền lại vừa như một ô sin? Mong các mẹ tư vẫn giúp em để có thể cải thiện cuộc sống của mình
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Trước hết chị muốn góp ý một số điểm trong suy nghĩ của em
-
2. là kêu công việc mình...