Chào các chị ạ. Cuộc sốn hôn nhân của e đang rất bế tắc, mong các anh chị tư vấn giúp e ạ!
Chuyện là chồng e thường xuyên đi sớm về muộn, e gọi điện về ăn cơm thì bảo cứ ăn trước đi, e hỏi anh đi đâu, thì ck lại bảo đi chơi, không thèm về. Trước đây ck e đã một lần ngoại tình, e đã tha thứ rồi ạ. Giờ đây vợ chồng e hầu như không có chuyện gì để nói vì hầu như ck e không ở nhà, lúc ở nhà thì chỉ ngủ thôi ạ, tiền lương cũng k đưa cho vợ. Nhiều lúc cũng nghĩ li hôn để giải thoát cho bản thân nhưng còn 2 đứa con, chúng nó rất tình cảm và thân thiết với nhau, e không nỡ chia cắt chúng nó. Anh chị cho e lời khuyên ạ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1