Nàng nhà mình có tật (dại dột) là tiết kiệm chi tiêu & chăm chút cho bản thân quá. Khi mới cưới (9 năm trước) thấy rất yên tâm về khoản này vì lúc đó còn nhiều khó khăn nhưng giờ cuộc sống ổn hơn mà tính cách vẫn không thay đổi! Mình biết nàng tiết kiệm cũng vì mục đích tốt cho gia đình nhưng thấy nàng tiết kiệm cho bản thân quá mà nhiều khi thấy "hơi bực".


Ví dụ:


-Mua tặng trang sức thì nàng (nàng chưa bao giờ "dám" tự mua) cất đi vì đeo sợ bẩn & tốn tiền (mấy chục) đánh bóng ---> kết quả sau này chắc chắn lỗi thời!


-Mua mỹ phẩm tặng thì lâu lâu mới dùng --> kết quả thường là bị hỏng do để lâu!


-Mua đồ dùng/đồ ăn thì chỉ thích có loại có kèm khuyến mãi -->kết quả nồi niêu bát đĩa ở nhà mỗi loại mỗi kiểu do mua từ nhiều đợt khuyễn mãi khác nhau!


. . . . . . . . .


Ai có cách gì giúp cải thiện không chứ nói nhiều mà chả ăn thua


Haiza... nàng âm lịch của tôi ơiiiiiii,