Mình đang rất bức xúc nhưng không biết phải cư xử như thế nào cho đúng.
Mình và ck cưới được 2 năm có 1 bé gái 8 tháng tuổi. Hai vợ chồng ở ké nhà mẹ đẻ. Lúc nào mẹ chồng cũng ra chỉ tiêu phải mua nhà ra riêng nội trong năm nay. Nhưng ngược lại luôn tìm cách để vợ chồng mình phải cho tiền về quê cho bà. Lúc thì chị dâu sắp sinh, lúc thì mẹ đi chùa cúng tiền thay vợ chồng con, lúc thì mẹ vất vả quá, lúc thì hàng tháng phải nợ ngân hàng, gần đây nhất là tiền mẹ vay cho chồng đi học hồi sinh viên 20tr, giờ ngân hàng đòi....trong khi đó mới cưới về 3 ngày , anh chồng đã nói vợ chồng chú đi làm hàng tháng phải gửi tiền về để mẹ trả tiền vay lúc chồng mình đi học. ra trường nay 6 năm rồi. giờ tự nhiên đùng 1 phát kêu gửi về 20tr để trả tiền vay lúc chồng còn đi học thời sinh viên....
Mình sinh con bà nội vào thăm vợ chồng cũng phải gửi tiền về để mua vé máy bay, jestar k chịu ak nha. vn airline mới chịu ak. Mua quà cho cháu cũng là tiền chồng đưa cho bà mua để lấy oai với bà ngoại....
mệt mỏi quá bà con ơi...người ta tưởng 2 vợ chồng mình giàu lắm đây nè.....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
hai đứa chưa cưới, hồi đi làm a ấy gửi về nhà...
Em cũng làm 1 cuốn sổ y chang vậy. Mà chồng em thì nói thật rất thương mẹ. Nghe mẹ than thở, nói...
Nhà ck em giờ có bố mẹ, vợ chồng anh cả là đang ở ngoài bắc.và anh thứ hai đang buôn bán...