Em xin chào cách anh chị trên diễn đàn. Em tâm sự chuyện của em sau đây và xin mọi người cho em chút ý kiến hoặc chia sẻ kinh nghiệm, hiện giờ em vô cùng bế tắc mà chẳng biết giải quyết sao cho được.


Em và chồng em quen nhau và kết hôn đến thời điểm hiện tại là được 6 năm, con trai em hiện nay được 2 tuổi. Thời gian em mang thai bé, chồng em có quen với 1 cô làm giao dịch viên ở ngân hàng, 2 người này sinh tình cảm. Em biết được chuyện này nên cuộc sống gia đình k tránh khỏi nặng nề và bế tắc. Sau khi sinh con, bên ngoại muốn đưa con và cháu về chăm trong thời gian ở cữ, nên em và con về nhà ngoại sống 1 tháng đầu. 1 tháng đó, anh sang ngủ cùng em chăm sóc con chỉ được 3 đêm, mặc dù nhà cách nhau khoảng 2km. Ngày đầy tháng con, nghe đứa cháu bên chồng nói "Mợ ơi, mấy hôm nay cậu L cứ dắt cô nào về nhà rồi đóng cửa phòng ngủ đến sáng cô ấy mới đi", em bàng hoàng, ngất xỉu, cả nhà ngoại phải chở đi cấp cứu, hôm đó là 29 tết. Cái tết năm đó là cái tết kinh khủng nhất đối với cả gia đình em. Ông bà nội, cha mẹ, các em của em ai cũng rất đau buồn vì chuyện này vỡ lở ra như vậy (trước giờ em dấu chuyện anh có nhân tình với mọi người). Mùng 5 tết, cha mẹ chồng em dắt anh qua nhà em xin lỗi, sau đó xin em về lại nhà bên nội để vợ chồng sống cùng nhau. Về nhà bên đó, từ sáng đến 11h khuya anh đi mất dạng, bỏ mặc 2 mẹ con em đánh vật với nhau ở nhà, đi chợ, nấu nướng, em phải vừa địu con vừa làm.Ba mẹ em có quán ăn tại nhà nên cả ngày tất bật cũng chẳng thể giúp em được như hồi ở nhà ngoại. Em gượng lòng đè nén mọi cảm xúc của mình để luôn tránh gây gổ với anh mỗi khi anh ở nhà. Vậy mà mọi cố gắng của em đều tan như bọt biển. Lần đầu con em đi chích ngừa về, cháu bị sốt rất cao, do là con đầu lòng, vừa sinh con vài tháng nên em rất bối rối khi chăm cháu, nên mới điện thoại gọi anh về giúp. Đêm ấy trời mưa gió, nhà cúp điện, con thì nóng sốt, khóc suốt, em vừa tủi thân, tủi phận, vừa sợ cho con, nên cũng khóc theo. 11h đêm anh về, em chạy xuống mở cửa, thấy cô gái kia chở anh đến tận cổng, sau đó chạy chiếc xe SH của anh đi luôn. Mãi sau này em mới biết ngày hôm đó anh đi sang tên chiếc xe cho cô ta. Sáng hôm sau, em dọn hết đồ về nhà mẹ, mẹ con em ở nhà ngoại đến tận hôm nay, người em từ hôm đó cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như con điên.


Sau hôm đó, thỉnh thoảng anh cũng có tới lui thăm em và con, hàng tháng chu cấp được 5tr (thu nhập của anh không dưới 100tr/tháng). Vợ chồng em xem như ly thân từ đó. Sau khi em về ở bên ngoại, anh như chim sổ lồng, tự do đến với cô gái kia, và còn trắng trợn công khai mối quan hệ đó với bạn bè cũng như những người quen của tụi em. Tháng 6 vừa qua, 2 người đã có với nhau 1 bé gái, anh đứng tên khai sinh cho nó. Đầu năm nay, do 2 bên gia đình nội ngoại lên tiếng, anh xây cho mẹ con em 1 căn nhà ở gần nhà ngoại, nhưng cũng đi thế chấp, vay mượn khắp nơi giờ nhà xây cũng chưa hoàn tất. Hiện giờ, giấy tờ nhà đứng tên anh, anh cũng đem cầm cố để lấy tiền xoay sở trong việc kinh doanh.


Em cũng nói thêm cho các anh chị biết, ngày em và chồng em quen nhau, chồng em có mỗi 40tr đồng và 1 chiếc xe cũ. Em làm việc ở 1 công ty nhà nước, anh là khách hàng của em, sau đó anh nghỉ việc ở công ty và mở 1 công ty riêng kinh doanh cùng ngành tụi em đang hoạt động, em chân trong chân ngoài phụ giúp anh sổ sách, mối mang, tin tức, và cả những mối quan hệ vì gia đình em cũng có nhiều người ở vị trí quan trọng trong ngành này. Em có thê tự tin nói rằng những gì anh có ngày hôm nay có công của em trong đó. Nhưng từ ngày quen nhau, đến cả khi cưới nhau rồi, em vẫn đặt lòng tin nơi anh, mọi tài sản anh đều đứng tên, em chẳng bao giờ thắc mắc vì sao anh không đưa tên em vào đó. Tiền bạc cùng nhau kiếm được em không đòi chia chác, mà an phận với đồng lương nhà nước ít ỏi của mình, nên em hoàn toàn trắng tay, mặc dù có chồng mang tiếng là đại gia, đi xe xịn.


Tuần vừa rồi, anh bảo em cùng đi công chứng để thế chấp 1 ngôi nhà, để vay tiền ngân hàng, bảo là gần tết nên cần thêm vốn xoay sở. Nhưng có ngờ đâu, anh dùng số tiền đó để đi mua cho cô gái kia 1 căn hộ chung cư..


Em muốn ly hôn, nhưng tay trắng như em, lại chẳng có bằng chứng gì về tài sản, ly hôn rồi còn tương lai của con trai em thì thế nào khi em mất trắng những gì có phần mồ hôi của mình trong đó? Em rất căm phẫn chồng mình và cô nhân tình đó, liệu em có thể kiện họ ra tòa, ngồi tù vì những gì họ gây ra cho em hay không? Em làm đơn thế nào? và gửi đi đâu? có cần nhiều tiền để kiện hay không?


Các anh chị nào rành luật pháp xin tư vấn cho em với.


Các anh chị cần biết thêm thông tin gì cứ hỏi, em không thể ngồi gõ ra đây được tất cả những chi tiết. Em xin cám ơn các anh chị.