Xin chào các mẹ, em có chuyện này rất mong được các mẹ có kinh nghiệm tư vấn giúp ạ.


Em lập gia đình được 8 năm rồi, cũng có một bé gái năm nay học lớp 2.


Chả là vợ chồng em kết hôn cũng sớm, giờ công việc mới vào giai đoạn phát triển nên ai cũng bận, ban ngày đều đi làm suốt, chỉ có mấy buổi tối là được ở nhà. Con bé con thì mới vào lớp 2 nhưng cũng đè ra đi học tối ngày :(. Hết học ở trường lại học thêm. Em cũng biết là không nên cho con đi học nhiều làm gì nên ngoài ở trường chỉ cho cháu học thêm đàn với tiếng Anh thôi. Mấy cái này phải học từ bé mới tốt mà :(.


THế mà, cả nhà em một tuần chả thấy được ở bên nhau mấy, cứ đi làm đi học rồi về đến nhà thì mệt mỏi :