-Hai vợ chồng e quen nhau 5 năm, rồi có bầu và đẻ ra bé trai nay gần 3 tuổi, bọn e ko cưới (vì mới đầu bố a ko chấp nhận e, sau thì bố a mất nên vẫn ko cứoi). Từ lúc sanh bé cho đến trước Tết, 2 vợ chồng e đều ơ nhà mẹ ruột e, lâu lâu a có về nhà a để ngủ lại 1-2 hôm (vì nhà e có phòng riêng, toilet riêng nên thuận tiện cho việc sinh hoạt vợ chồng. Nhà a là nhà tổ, nên sống nhìu gia đình, ko có chỗ riêng tư, nếu về đó phải ngủ với mẹ chồng e).

-Bình thường vợ chồng cũng cãi nhau, nhưng chỉ 2-3 hôm là huề nhau. Nhưng không hiểu sao sau Tết, a đòi bỏ về nhà a ở mấy hôm, đến nay đã 1 tháng hơn trôi qua. E có nhắn tin xuống nước kêu a về với mẹ con e, nhưng a ko chịu, và bọn mình đã nhắn tin rất lâu để gỡ rối khúc mắc. A nói lý do là trong 3 năm qua a sống nhà e, e luôn càu nhàu a, luôn mang chuyện cứoi hỏi ra trách móc a và không chịu về nhà a ở. 

-Sau đó e nhận ra lỗi là của mình, e nhận lỗi và mong chồng quay về, nhưng chồng e nói "Hãy để thời gian trả lời đi, nếu còn yêu nhau chắc chắn sẽ quay về"

-E thực sự rất buồn, không biết phải làm sao, e đã nhờ mẹ chồng khuyên nhủ giúp e nhưng ko thể lay chuyển được a. Bây giờ e phải làm sao đây ?