Chồng mình là người khá đẹp trai, học thức và công việc tốt, là một người chồng hiền lành, thương vợ con, nói chung mình ko phải phàn nàn gì về anh duy chỉ 1 điều mà làm mình luôn khó chiu đó là bản tính thiếu quyết đoán và mạnh mẽ của anh. Nhiều khi vì vậy mà mình thiếu tôn trọng chồng, dùng những lời khó nghe để nói cho anh hiểu, mình là vợ mà phải bày dạy chồng làm sao để có tác phong đĩnh đac, làm sao giao tiếp phải thật tự tin (vì công việc của chồng mình bắt buộc như vây....làm vợ mà nhiều khi mình có cảm giác như mình là chị vậy, mình vẫn hiểu dùng những lời xúc phạm hoặc hạ 1 ai xuống thì sẽ lạm họ càng tự ti, nhưng nhiều khi bực quá ko nhịn được
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Hix nói ra dễ bị ăn đá lắm :D đại khái là lâu dần với cái tinh trạng coi thường chồng và thấy chồng nông cạn thì...
Hê......... Quá là sâu sắc chứ như "giếng khơi"...
là sao bạn?
- Thay vì làm "chị" thì đổi lại bạn làm "em" đi
- Bạn ko...