Chào các chị.. Em xin chia sẻ về câu chuyện mà em đang gặp phải ... Em và chồng hiện đã đăng ký kết hôn và dự tính sẽ lấy nhau trong thời gian sắp tới . Em và chồng quen nhau qua sự mai mối của mẹ em và mẹ chồng.. Mẹ chồng của em là người chủ động muốn làm mai chồng cho em, sau 1 thời gian tìm hiểu thì 2 đứa yêu nhau .. Khoảng 3 tháng sau thì tụi em bàn với gia đình là sẽ kết hôn, gia đình em thì mất Bố, em lại là con một nên mẹ theo tình yêu của em mà không phản đối. Riêng về gia đình chồng, bố và mẹ chồng li dị từ lúc còn bé, anh sống bên gia đình ngoại mà gia đình ngoại của anh có nhiều người dì nên chuyện gì tới tai 1 dì là cả nhà đều biết hết ... Ai cũng bàn nói tụi em còn nhỏ mà lấy nhau sớm làm gì ? Nhưng chồng em vẫn quyết định và lựa chọn hôn nhân với em vì chồng đã tự lập từ nhỏ ở đơn vị nên anh không muốn ai can thiệp... Khoảng 1 thời gian sau khi tụi em đăng ký kết hôn xong, anh về ở cùng em và mẹ dần dần em nhận ra anh có 1 sự phân bì giống như anh đã dành thời gian nhiều cho em thì anh cũng phải dành thời gian cho gia đình của anh, vì ấm ức trong lòng nên em đã cùng anh ngồi lại hỏi chuyện, anh cũng đồng ý về ý nghĩ của em, thế là anh nói anh không đúng.. Anh nói anh sẽ dần thay đổi..
Cuộc sống của tụi em vừa cân bằng chưa tới 1 tuần thì em về ăn giỗ bên gia đình chồng ...vô tình ba chồng nói nhỏ với em về việc mẹ của anh gọi điện cho ba nói xấu về em là người không tốt, là người ăn xài hoang phí xong lại nói em là người con gái sao sao ?? Em rất sốc , em không kềm được nước mắt trước câu chuyện đó, vì mẹ anh là người làm mai và em nghĩ khi làm mai thì mẹ anh đã chọn rất kĩ rồi chứ ? Em cũng chỉ là công chức nhà nước thì tiền bạc đau ra mà em tiêu xài hoang phí !! Em rất buồn... chồng em biết chuyện cũng giận .. Sau đó nói không sao hết, em đừng quan tâm, anh biết cách giải quyết ?
Vừa mới hôm qua, có cuộc gọi điện từ mẹ anh.. Mà địa điểm đó em không biết sẽ có mẹ anh tới cùng vì em nghĩ chỉ là tụ họp gặp mặt anh em họ nhà anh thôi? Rồi em hỏi anh , nói anh lại không thể chuyên tâm vào gia đình nhỏ của anh hay sao mà đi đâu anh cũng sống trong cái bóng của gia đình .. Anh gây với em, anh nói em đã có cái tì với bên anh rồi... Rồi anh nói anh sẽ từ bỏ gia đình để chọn em? Anh nói anh quyết tâm rồi,anh mệt mỏi khi phải cân bằng 2 bên gia đình, anh nói anh cần thời gian, anh nói em cứ bình thường !! Em xin hỏi các chị.. Bình thường làm sao được khi quyết định đó là điều em không muốn? Em can ngăn và giải thích anh cũng không chịu? Em khóc lóc nói rất nhiều để anh hiểu anh cũng thờ ơ nói em không được nhắc đến gia đình nữa , 1 thời gian anh sẽ ổn? Ổn làm sao khi gặp anh anh cứ đơ đơ người ra không cảm xúc, nói chuyện anh vẫn nói .. Nhưng nó làm em thấy xa lạ và buồn lắm ? Hôm nay, em nói và giải thích anh qua điện thoại vì em đi trực ca? Anh cũng trực nên 2 đứa không gặp.. Anh nói dứt khoát là sẽ về nhà gặp nói chuyện chứ không nhắn tin gọi điện lúc này nữa vì em không hiểu gì hết mà cứ làm rối chuyện anh làm? Anh nói anh vẫn bên em nhưng em đừng quậy anh và giải thích gì thêm về gia đình nữa vì anh đã chọn! Thế là em không có cách nào liên lạc với anh từ tối đến giờ, anh đòi bẻ sim chính để gia đình khỏi gọi nữa? Em không biết anh có dại đến vậy không chứ chiều giờ em gọi không được.. tâm trạng em thật sự khó chịu và em biết là nóng quá mất khôn nhưng em phải làm gì bây giờ ạ các chị? Em thật chỉ muốn anh nhận ra trong cuộc sống anh sẽ có 2 ngôi nhà : 1 là ngôi nhà của anh 2 là ngôi nhà nhỏ của em và anh.. Anh cứ sợ thiệt thòi bên này, bù đắp bên kia .. Nhưng thật sự em cảm thấy anh nghiêng về gia đình dù đi đâu với gia đình anh cũng dẫn em theo cùng hết...
Em nên làm sao với việc chồng em đang làm ? Em có nên nói thêm hay em vẫn sẽ im lặng như anh nói cho anh thời gian ngắn để anh từ bỏ ? Em thì không ác đến vậy các chị ạ!! Giúp em... Em cảm ơn nhiều lắm... Em khổ tâm, làm gì cũng không xong hết đây ạ! Hic
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1