chào cả nhà ! tôi đang có chuyện khó nghĩ quá ! nó làm tôi suy nghĩ đến phát ốm . Trả là hum vừa rồi tôi có lấy máy điện thoại của chồng tôi và vào xem tin nhắn, vì tôi thấy chồng tôi cứ ôm lấy cái máy điện thoại nt cả tối. đọc xong những tin nhắn đó tôi choáng thật sự. Anh đang nt tình cảm với người con gái khác. Chồng tôi còn nói yêu cô gái đó nữa chứ. tôi shock thật sự, định vào dựng anh dậy hỏi cho ra nhẽ nhưng tôi đã dừng lại. tôi muốn tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện rồi mới hỏi chồng tôi. Nhưng có linh tính mách bảo anh hay sao mà ngay lúc đó anh dậy luôn và tra hỏi tôi lấy máy của anh làm gì mặc dù mới có 4h sáng, thời điểm anh ngủ rất say. và cũng chẳng chờ tôi hỏi, anh tự giải thích về những tin nhắn đó. Anh nói đấy là do một người bạn của anh nhờ anh nhắn hộ để làm lành với cô gái đó. tôi không tin, anh đã gọi điện luôn cho cô gái đó nhưng cô ta không nghe máy. Anh đã cố gắng giải thích cho tôi hiểu rằng anh và cô ta không có gì cả, hai người còn không biết cả nhau, anh chỉ nhắn tin làm lành hộ bạn anh thôi. Và tôi đã tin chồng tôi, tin những lời mà anh giải thích lúc đó. Anh có hứa là sẽ không liên lạc gì với cô ta nữa. Nhưng mới hum kia thôi, cô ta lại nhắn tin cho chồng tôi, hóa ra 3 hum sau anh lại gọi điện cho cô ta nhưng cô ta không nghe máy. Anh lấy máy của tôi gọi cho cô ta mới bực chứ. tôi đã gọi lại vào số máy đó và hỏi cô ta cho ra nhẽ. tôi không tin được vào tai mình, cô ta nói không biết người bạn đó của chồng tôi, người cô ta đang hẹn hò là anh T cơ ( cô ta bảo chồng tôi nói rằng anh có em gái và cô ta nghĩ tôi là em gái của anh). Và tôi và chồng tôi lại cãi nhau, anh bảo anh không làm gi sai, anh chỉ gọi hộ bạn anh thôi, tôi cũng chẳng hiểu bạn anh yêu đương kiểu gì mà cứ phải nhờ chồng tôi nhắn tin rồi gọi điện cho bạn gái của mình. tôi cáu lắm, quát anh liên tục, anh đã bảo người bạn đó giải thích cho tôi hiểu rằng chính anh ta nhờ chồng tôi gọi, tôi không tin, một lúc sau cô ta nt lại cho tôi rằng cô ta chỉ trêu tôi thôi, chứ cô ta và chồng tôi không có quan hệ gì cả. Tôi giờ chán lắm, tôi nghi ngờ bạn chồng tôi nói dối tôi ,,và cả cô kia nữa. tôi chẳng biết tin ai cả. kể cả chồng tôi tôi cũng không tin, anh mấy ngày hôm nay không lúc nào rời cái điện thoại. kể cả đi ngủ cũng phải để dưới gối. Gọi điện thậm thà thậm thụt, tôi mà sờ vào máy là cáu luôn, mắng tôi nghi ngờ linh tinh. Từ ngày anh đi làm lái xe ở chỗ này anh hay đi chơi tối lắm , về rất muộn và nói với tôi rằng anh đi uống cà phê với bạn anh chứ không đi đau linh tinh cả. Có phải tôi đã quá đa nghi hay không ? Tôi rất yêu chồng tôi, chúng tôi đã có với nhau một cô công chúa rất xinh xắn và hiện giờ tôi ở nhà nuôi con, con tôi mới được 6 tháng. Tôi không muốn có người nào khác chen ngang vào gia đình đang rất êm ấm và hạnh phúccủa tôi ,tôi phải làm sao bây giờ ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1