Mình cần các bố, các mẹ thông thái vào tư vấn giúp mình.


Năm 1993 mình được mẹ ruột tặng cho một miếng đất, vì lúc này mình còn nhỏ chưa đủ tuổi để đứng tên miếng đất này nên anh ruột mình đứng tên dùm để sau này sang tên lại cho mình. Cùng thời điểm này 12 người con đều được mẹ mình cho đất hoặc nhà hết, 12 người đều có phần. Ông anh đứng tên nhà cho mình cũng được chia căn nhà sát bên nhà mẹ mình.


Miếng đất này mặc dù mình không đứng tên nhưng các anh em ai cũng đều công nhận đó là đất của mình, đất này mình đã xây nhà cấp 4 và đang cho người khác thuê.


Bây giờ mình muốn anh mình ký sang tên lại đất này cho mình, nhưng anh mình không chịu. Mình khóc lóc, van xin cũng không động lòng được ảnh. Mình muốn ảnh sang tên để bán nhà mình mua chỗ khác ở. Giờ vợ chồng và con mình đang sống chung với bố chồng và gia đình anh chồng, nhưng sống rất khổ sở vì bố chồng không thích vợ chồng mình, cả cháu ruột cũng không thèm đếm xỉa tới, tỉ tỉ vấn đề khác, đi làm về tới nhà là mình chỉ muốn phát điên và mình đã chịu đựng hơn 10 năm nay, có lẽ do mình nghèo không có tiền cung phụng, cho bố chồng như những con dâu khác nên bị bố chồng khinh thường và ghét. Hoàn cảnh khó khăn của mình, anh em trong nhà ai cũng biết. vậy mà, mình muốn được sang tên để bán căn nhà đó mua chỗ khác ở anh mình lại không chịu sang lại.


Các bố, các mẹ chỉ mình cách làm thế nào để lấy lại căn nhà đó với. Liệu nhờ luật pháp thì mình có lấy lại được nhà không?