Làm sao cho phải, vui vẻ giả tạo hay buồn bã để sống
Ông trời hình như rất thương phụ nữ nên bất kỳ người phụ nữ nào cũng được trao cho cái quyền là phát hiện ra những chuyện xấu của chồng. Mọi sự đều vô tình, tôi phát hiện ra chồng mình xài zalo, có lẽ mọi chuyện cũng không có gì to tát nếu chồng nói rõ. Nhưng vì chồng tôi cứ cố cãi chày cãi cối rằng không xài zalo và sau đó tôi tìm mọi cách để vào zalo của chồng mình thì lại nhận được câu trả lời, rằng tạo zalo cho zui. Ừ thì cho zui mà tại sao lại có vài cô em xinh tươi vào nói chuyện yêu đương, khóc than nhớ thương anh, thật kinh khủng, ko chỉ một cô mà có đến vài ba cô. :-&
Tôi chợt phat hiện ra tôi bị lừa dối quá nhiều.:-S
và tôi cũng chợt hiểu ra chồng tôi là một người cũng dễ bị sa ngã, chứ không phải là typ người "hoàn hảo" như bấy lâu nay mình suy nghĩ.
tôi nghĩ tôi cũng khá giống như bao người phụ nữ khác khi gặp chuyện này đã vồ vập chửi bới, trách móc....chồng mình rất nhiều và trách tại sao anh lại thế này, tại sao lại thế kia với tôi. Lúc đó tôi không thể đọc được đầu óc chồng mình nghĩ gì nữa, vì chỉ có tôi "độc thoại" và chồng tôi im lặng. cái im lặng đến mức đáng ghét.
Sau một thời gian cắn đắng nhau khá lâu, chắc khoảng nửa năm, tôi đã mời chồng tôi ra quán cà phê cùng nhau nói chuyện. Cuộc nói chuyện này cũng đa số là tôi nói, nhưng chủ ý là tôi đưa ra thông tin quyết định:
1. Cả hai cần phải có tự do riêng (trog khuôn khổ gia đình), không ai vi phạm lẫn nhau và cần phải nói cho nhau biết khi di đâu ra khỏi nha.
2. Mỗi người phải tự thay đổi sao cho phù hợp.
3. Tôi chưa thể tin tưởng chồng mình được. Không thể chồng tôi làm sai điều gì rồi lại nói ầm ĩ rồi bỏ qua là được. Không thể chỉ hứa là xong, lời hứa với tôi giờ đây không có ý nghĩa.
Chồng tôi bảo hãy cho anh ta thời gian để làm cho tôi tin tưởng anh nữa.
4. Sau buổi nói chuyện hôm nay tôi và anh không nhắc đến chuyện xưa nữa.
còn riêng bản thân tôi, cố gắn thay đổi nói năng nhẹ nhàng, ít nói và nói những cái cần nói.
Thật sự tôi thấy chồng tôi có vẻ thay đổi nhưng tôi không biết sự thay đổi là thật hay giả tạo. Biết đâu sự thay đổi chỉ để xoa dịu sự tổn thương của tôi thôi rồi sau đó lại tiếp tục.
giờ đây tôi cũng không biết quyết định cố gắn thay đổi bản thân để rồi níu kéo chồng lại, để cho con cái có được một gia đình hạnh phúc, êm ấm ... là đúng hay sai nữa?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Còn k thì cố dung hoà đặt ra giới hạn của...
nhưng tối nay mình vào kiểm tra các cuộc gọi của chồng thử xem (kiểm tra các số mà...
nhưng nói thật, với tư cách là một người...