em năm nay 23 tuổi... đang thích 1 anh... nhưng.... em có vài băn khoăn mọi người tư vấn giùm ạ.
đó là... làm sao để biết bạn trai đã từng kết hôn hay chưa ?
nếu bạn trai là người Việt Nam thì em nghĩ dễ dàng biết ngay ạ. qua cử chỉ, hành động. nhắn tin, gọi điện. gặp gỡ bạn bè. đồng nghiệp và gia đình của anh ấy....
nhưng đây bạn trai em là người nước ngoài.
nhắc đến 2 chữ Trung Quốc các anh chị đừng ... bực mình nha... thì... họ cũng có người này người kia mà.
em quen bạn trai ở công ty, văn phòng anh ây o tang 21, em ở tang 5.
anh ấy làm kỹ sư, cao giáo, dáng người gầy gầy, hiền lành. anh ấy kể gia đình cũng ko khá giả gì lắm.
bố mẹ ly dị, bố anh ấy ở với vợ 2, nên anh ay ở với mẹ. nên từ nhỏ chỉ học thôi. kiểu hiền hiền. ngoan, mà sống tình cảm lắm ạ.
cũng thích vài cô gái nhưng ko có gì lắm. hồi sinh viên còn ko có tiền mời bạn gái đi ăn tối ấy ^^
sau đó tốt nghiep đại học, học tiếp lên cao học. thì anh ấy đi dạy thêm ở truong thầy giáo anh ấy giới thiệu.
khi đó anh ấy bắt đầu yêu học sinh ở lớp của mình. là mối tình đầu cũng là duy nhất của anh.
anh ây sinh năm 82, chị ấy sinh năm 85. chuyện cách đây 6, 7 năm rồi.
tức là khi đó anh ấy 24tuoi. sau khi yêu nhau khoảng 2 năm song thì dọn về ở cùng nhau (năm 2008)
hai người sống rat tình cảm, mà tiết kiệm. anh ây cung chang giau có gì. còn chị ay cung chi la môt cô gái đơn giản thôi, rat yêu anh và không đòi hỏi như mấy cô gái bây giờ.
thậm trí khi mẹ anh ấy bị bệnh chị ây cũng xoay xở và lay tien của nhà để giúp anh ấy. rồi 2 người góp tiền mua nhà chung, với 1 kế hoạch Happy ending hạnh phúc vào năm 2010.
thì năm 2009 anh ấy đi làm dự án ở Malaisya và taiwan gì đó. tình cảm cũng dạn nứt mà nhàm chán nhiều.
nhưng anh ây nghĩ chị không bao giờ có thể bỏ anh. yêu nhiều, support cho anh nhiều thế cơ mà. cuộc tình cũng gần 4 năm rồi chứ đâu có ít.
rồi đầu năm 2010 anh ấy đi làm dự án ở Việt Nam. hàng ngày 2 người vẫn dthoai , chat chít cho nhau và chờ đợi tổ chức đám cưới.
nhưng thực sự là chị ay đã quá mệt mỏi, 2 nguoi cãi nhau thuong xuyen. rôi anh ấy lại xem được đoạn chị chát với bạn trai cũ ở quê. là buồn lắm, cô đơn lắm, chuyện tình dục của 2 người chán lắm, rồi mẹ anh ấy nghê gớm lắm... bala bla.. gì gì đó.... anh ấy phát điên lên. goi dien nói chia tay. ai ngờ chia tay thật.
anh ây tức tốc xin nghỉ phép về Trung quốc luôn. nhưng cung chẳng cuu vãn duoc gì. cuộc tinh thực sự chấm dứt. tất cả đồ đạc bán đi. nhà thì lúc đó anh ây cung cóp duoc 1 ít tiền, nên cũng đủ trả cho chị ấy luôn....
cuối năm đấy, hay đâu nam 2011 j đó chị ây cuoi chồng. vậy là song....
bạn trai em sống và làm việc buồn tủi ở Viêt Nam cho đến bây giờ khoang 2 năm rồi.... nếu lấy vợ thi chắc cung lấy vợ Viet Nam thôi... đón mẹ anh ấy qua đây nữa vậy là ổn.
em nghe nửa tin nửa ngờ, nói chung em cũng là người sống thoáng. nhưng ko hiểu sao lần này... em lại " không thoáng" được.
băn khoăn cứ dày vò em mãi. đó là.... chuyện của anh ấy như thế... chắc là cưới nhau rồi... hoac chưa cưới nhung đăng ký kết hôn rồi... hoặc nói chung là.... cứ nghĩ về cái quá khứ ấy em ko chịu nổi.......
j mà ở chung 2 năm chứ, j mà mua nhà chung chứ.... ôi chết mất thôi... thế cung coi như là 1 đời vợ rồi còn gì....
và điều quan trọng là em lo em ko thể vượt qua được cái bóng của chị ấy...
em trẻ trung, ngoại hình cũng khá.... yêu em chiều em. em còn thấy chưa đủ... sao lại bắt em chấp nhận cái chuyện ấy chứ...
mỗi khi có chuyện j thể nào cũng mang em ra so sánh với bạn gái cũ cho mà xem.
.........nhưng mà.... nghĩ cho cùng anh ấy cũng là người tốt, và quan trọng là tại thời điểm hiện tại thì em đang rất thích anh ấy....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cứ lấy bạn so với vợ cũ bạn sống nổi không,
Kinh tế 2 người sau khi cưới, đừng...
Vấn đề trước mắt của bạn là bạn đang...
@ Anaruan90: mấy gạch đầu dòng của bạn đều đúng hết. vấn đề ở đây bay giờ là.... mình có vượt qua được chuyện...