Chào mọi người em đã kết hôn được nữa năm, nhưng đang ly thân đã được 2 tháng. Thời gian vợ chồng sống với nhau chỉ 4 tháng và em đã làm thủ tục xin ly hôn gửi tòa án.


Vợ chồng em lục đục từ lúc chưa cưới vì tính tình gia trưởng và ghen tuông hoang tưởng của chồng. Nhưng em vẫn cưới vì nghĩ sẽ giúp chồng thay đối được. Nhưng em đã lầm, sau khi cưới mặc dù em chưa đi làm chỉ suốt ngày ở nhà nhưng chồng vẫn ghen tuông vô cớ .Mỗi khi điện thoại em có cuộc gọi hoặc tin nhắn chưa biết đó là ai chồng đã ghen nói là trai gọi nhắn cho em. Em đi về nhà mẹ em để điện thoại trong cốp xe chồng gọi ko nghe đc thì nói là em đi ngủ với trai, dùng rất nhiều lời lẽ xúc phạm em, gia đình em như một người vô học..... Trước khi quen chồng em có đi chơi này nọ thì chồng luôn lấy đó làm lí do để cãi nhau. Sống chung 4 tháng thì cãi nhau hơn chục lần và lần nào em cũng bị đánh, tuy đánh không đau nhiều nhưng mới cưới đã vậy! Cứ sau mỗi lần như vậy anh ta lại nan nỉ, xin lỗi em rất nhiều em mềm lòng lại cho qua. Sống với nhau thật sự em rất mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể xác. Lúc nào chồng cũng áp đặt em phải như thế này, phải như thế kia, khi em làm những gì em thích đối với tóc em hay mặt mũi chân tay gì đó chồng sẽ ko vừa lòng làm thái độ này nọ. Gia đình em là người miền nam sống thoải mái,nhà chồng em mẹ chồng người gốc bắc nên mọi sinh hoạt ăn uống đều khác hoàn toàn so với ở nhà. Em mới về nhà chồng mà chồng ngày nào cũng tra tấn tinh thần em, gia đình thì xa lạ, em rất mệt mỏi. Cộng thêm gia đình chồng sống chung gần chục người có cả gia đình 4 người của cô em chồng, nhưng cô này rất lười biếng nên em cũng rất nản!


Đỉnh điểm là lần cãi nhau và đẩy em té sưng trán. Em chịu hết nổi xin phép mẹ chồng về nhà. Sau khi em về nhà vài hôm chồng có đến chỗ làm ép em phải về nhà chồng, vì sợ bị đánh ở chỗ làm nên em đã về theo, nhưng ba em sau khi biết em thường xuyên bị đánh và xúc phạm rất giận và bắt em về, không cho quay lại đó nữa mà chồng lại ép em về nên em gọi đt nói với chị gái em là chồng em bắt em về như vậy và em đang ở nhà chồng. Khi nge em gọi đt chồng em lồng lộn lên chửi bới, ba em giận cũng la, chồng đòi xách dao qua chém ba em, rồi em và nó cãi nhau nó lại đánh em, chửi em là con đĩ trước mặt cả nhà nó.


Em bỏ về nhà em sau đó chồng có qua gặp xin lỗi ba em, rồi kêu em về nhưng em ko về, em ko muốn về cái địa ngục đó nữa! Nghe nói thời gian em về nhà chồng không ăn ko ngủ ngày nào cũng thức chờ. Em cũng mũi lòng nhưng nghĩ đến những gì đã làm với em em lại rất hận. Em quyết định ly hôn và đã gửi đơn đến tòa.Nhưng có một chuyện mà em rất băng khoăn đó là vì muốn đám cưới được tươm tất, chồng có vay nợ ngân hàng để sửa nhà và làm phòng cho 2 vợ chồng. Bây giờ nghe nói vừa bị mất việc mà nợ thì cũng khá nhiều, nhiều lúc em nghĩ thì số nợ đó cũng vì đám cưới mà có bây giờ em bỏ 1 mình chồng gánh liệu có quá ác ko? Em sợ làm vậy là tàn nhẫn quá rồi em sẽ bị quả báo.