Chào các mẹ!


Em đang mang thai được 34 tuần nhưng 2 tháng nay rồi e k gặp chồng mình, chẳng phải a ta bận làm ăn xa hay gì chỉ là a ta k muốn thăm e thôi. Hiện e đag sốg ở nhà mẹ đẻ, chồg e ở nhà với mẹ a ta, 2 nhà cách 20km, theo các chị là xa hay gần? Lúc trước cuối tuần e mới về nhà ấy, trong tuần e ở nhà mẹ cho tiện việc đi làm. Nhà a ta đag vay nợ để cất nhà mới. Nói chug giữa e & mẹ a ta tồn tại nhiều bất đồng về quan điểm.


E k mong chồg e tài giỏi gì nhiều nhưg ít ra khi đến bữa ăn trên bàn cơm cũg hãy giúp e có được cái bụg no để đứa nhỏ k đói: lâu lâu e mới về nhà ấy, vừa mới cầm đũa chưa và đc hạt cơm mẹ a ta đã trách móc e từ chuyện bà ấy cất nhà mà e k hỏi, rồi bảo e về nhà mà k nấu đc nồi cơm. Thưa các chị, thân e bầu bì nhưg việc bắc mỗi nồi cơm điện e làm k đc sao, tự bà ấy ở k tới giờ bắc nồi cơm lên chẳg lẽ e đổ ra bắc lại sao? Thực ra vệc ấy quá nhỏ để e phải buồn nhưg chồg e thì k đc chút tâm lý nào. a ta bỏ đi tắm k nói mẹ a ta 1 lời. E khóc từ bữa cơm chiều tới tối, khóc k dứt đc, a ta k hề nói 1 lời dỗ e là do mẹ già khó khăn hay gì hết. A ta vẫn có thể có thể xem fim, vẫn cười đc khi e khóc.


E thấy chồg mìh quá vô tâm, e sắp sih a ấy k gặp cũg k hỏi thăm xem e sao rồi, con sao rồi. A nói e k gọi điện là biết e k có việc gì. Nếu lựa chọn làm mẹ đơn thân e sẽ phải nhanh chóg giải quyết e k muốn con có cha cũg như k