Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
những đứa trẻ bị bỏ rơi ở các chùa, các cô nhi viện, có ai biết cha mẹ của chúng là ai đâu, làm sao mà tìm? nếu sợ thì... Xem thêm
nhiều người luôn cho rằng con mình sinh ra mới là con, con nuôi không phải con, mình lại nghĩ, nếu bạn nuôi nó từ khi nó còn nằm trong... Xem thêm
Nói chung là con ngoài giá thú thì muôn hình muôn vẻ. Nếu mình nuôi dạy được con nên người, lớn lên con thành đạt thì người ta khen là:... Xem thêm
trời, miệng lưỡi thế gian làm sao lường trước, người cay độc nhiều lắm, người ta nói chỉ để thỏa cái miệng người ta thôi, mình chứng kiến nhiều rồi... Xem thêm
MÌnh nè, ngày mình còn trẻ thấy HP của bố mẹ không êm ấm nên mình chẳng tin vào tình cảm vợ chồng lắm, mình ước rằng sau này mình... Xem thêm
Em năm nay 28 tuổi, lấy chồng hơn 2 năm nhưng chưa có con. Em cũng đang suy nghĩ về việc ly hôn vì vc cứ cãi nhau suốt. Mỗi... Xem thêm
Trên đời này, có hai việc khổ đau nhất với một người phụ nữ: Một là yêu sai người, hai là lấy nhầm chồng. Đàn bà chọn sai người, cả cuộc đời không bao giờ còn có thể bình yên được nữa.
Khi chị họ tôi d...
Mẹ đơn thân nuôi 2 con ở Hà Nội, năm nay là năm thứ 3. 3 năm không dài, nhưng đủ để một người phụ nữ học cách mạnh mẽ hơn rất nhiều. Từ một người từng sợ bóng tối, sợ chạy xe nhanh ngoài đường, giờ tô...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Theo các mẹ thì nên sinh 1 đứa con ( can thiệp y tế hay " xin" của 1 ai đó) hay sống đơn độc đến già,...