Vợ chồng em đang lục đục, và em nghĩ tới chuyện có thể sẽ làm mẹ đơn thân :(. Em nghĩ nhiều rồi ạ, không phải vì riêng chuyện vợ chồng mà có nhiều nguyên do, bố mẹ chồng rất ghê, và chồng thì hoàn toàn nghe theo bố mẹ, mặc dù em cố gắng rất nhiều nhưg ko ăn thua, em thấy mệt mỏi quá rồi :(, em đã và đang ở nhà ngoại được hơn hai tháng rồi ạ, và em nghĩ có thể sẽ làm mẹ đơn thân, có thể nuôi một hoặc hai bé luôn, vì giờ em còn đang mang bầu, bé lớn nhà em được gần hai tuổi rồi ạ, khổ thân chúng nó nhưng chẳng biết làm sao, em đã cố hết sức rồi, :(...:(
Chị nào đã đang làm mẹ đơn thân, vào chia sẻ với em với, em biết sẽ có những khó khăn, không chỉ về vật chất mà còn tinh thần, vật chất thì từ trước giờ em cũng ko được dựa vào chồng nên cái đó với em ko lạ lẫm gì, từ trước giờ em toàn tự lo liệu cho hai mẹ con thôi, còn tinh thần, nếu em được nuôi cả hai đứa thì đỡ nhớ chugns nó mà có chị có em, còn ko, máu mủ ruột rà, màng nặng đẻ đau, nhớ những ngày tháng cực nhọc mang bầu còn bị đối xử tồi tệ mà xa nó em ko cam lòng :(....ko cam lòng :((
Thời gian gần đay em bế tắc quá, muốn tập trung làm việc mà tư tưởng ko thông...buồn quá :(
Có lẽ đối với một bà mẹ đơn thân điều cần nhất là ổn định công việc, và kiếm tiền nuôi con, yêu thương để chúng ko cảm thấy thiếu thốn tình cảm, đúng ko ạ :(
Vẫn khóc kohair nuối tiếc..mà khóc vì nhớ lại, trong toàn bộ những lúc khó khăn...mình đều một mình hết,...đều một mình hết...nhớ lại nước mắt ko thể kiềm chế...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 6
Cuối cùng vẫn làm mẹ đơn thân hii 😐
Đó là sự Giải thoát...
Vậy mà cũng đã hơn 2n khi không ở đó nữa
Nhanh quá
Lập Top...
Công việc vừa kiếm ra tiền và là một người bạn tri kỉ...
Lần này mình đã hiểu rất...
Thật ra lần này bước đi, mình đã thoải mái tư tưởng rất nhiều vì mình biết rõ trong 10 năm...
Kỉ niệm 10 năm Bước Vào.....gì nhỉ...Bước vào...Sóng Gió...
Cho đến bây giờ vẫn chưa hết Sóng Gió
10 năm Bao phen chao...
Vô ý thức, độc...
Thôi thì..đã dây phải rồi...
Nói thật với anh là..may anh vớ được em, chứ anh mà lại vớ phải người như mẹ và em gái của anh,...
Đời mày rồi cũng nhục , cũng tai tiếng y...
đã có những lúc mình từng ước, nếu cứ như thế này , ko thể khác đi,...
Có những niềm vui và cả những nỗi buồn, đã có nhiều lúc em tưởng chừng như Không có Lối thoát, buồn bế tắc...cả trong công...
Mình không biết mình sai chỗ nào nữa các mẹ thông não giúp...
Trong thời gian đó chồng và nhà chồng vẫn qua nhà ngoại đón bé lớn về trông nom,...