Làm lễ đổi mệnh cho con mất 7triệu đồng, có nên hay không?
Dear mọi người, hôm nay meoctieu2 có một việc thấy cần tham khảo ý kiến mọi người như sau:
Mình mới sinh con được 6 tháng rưỡi, con mình nuôi khá vất vả, được 1 tháng cháu phải mổ thoát vị bẹn bên trái, được 2 tháng lại phải mổ bên phải, giữa hai lần mổ cháu lại bị tiêu chảy một lần. Đúng là ba chìm bảy nổi với thằng cu nhà mình, mấy tháng đó cứ ốm đau suốt. Hiện tại bây giờ thì trộm vía cháu khỏe mạnh và ngoan ngoãn rồi.
Hôm qua mẹ chồng mình về Nam Định xem bói bà Phan Thị Bích Hằng. Bà ấy phán rằng tuổi mình nuôi con vất vả và phải làm 1 lễ đổi mệnh mất 7 triệu đồng (cộng thêm nếu muốn làm lễ đuổi ma tà thì phải mất 3 triệu mốt nữa). Nếu không làm lễ đổi mệnh đó thì cu nhà mình sẽ bị bệnh tật đeo đuổi đến năm 13 tuổi.
Hiện mình nghe thấy hoang mang. Số tiền đó không nhỏ nhưng cũng không to đối với vợ chồng mình. Nhưng mình chỉ lo là bỏ tiền ra vô ích.
Mình muốn mọi người (đặc biệt ai từng có tình huống giống mình) hãy cho mình lời khuyên nên làm thế nào.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Đừng tin thầy bói quá cũng k tốt mẹ nó ạ.
em cũng là người làm trong lĩnh vực y tế. theo như chị kể. cháu của chị bị thoát vị bẹn đã mổ. thoát vị bẹn ở đây...
Đúng là ng đồng tình ng ko và ngay như em cực kì mê tín nhưng nh...
Thứ nhất, bạn đang cố gắng không hiểu những gì mà mọi người đang hướng tới. Từ một...
Bạn đến đăng ký ở...