Làm gì nói gì khi cả 2 mẹ con đều nhìn thấy ba ôm eo ếch chở nhau?
Các mẹ thông thái cho em lời khuyên với, vào 1 ngày vô cùng đẹp trời, em hay chở con em lang thang ngoài đường cho bé nó vui, tình cờ con em nhìn thấy ba nó chở bạn gái ôm eo ếch, tình tứ với nhau ngoài đường, con em nhìn thấy trước (em cũng chả để ý, vì lo nhìn đường đi), con em bảo ba đi với ai vậy mẹ, mẹ chưa kịp nói, nó bảo ba đi với bạn gái hả mẹ (vì trong lớp, cô giáo kêu ai là con gái thì là bạn gái, ai là con trai là bạn trai), bé nó thường kêu nó là bạn gái của mẹ ak ak..., lúc đó em cũng ko biết giải thích sao với nó, em chỉ nói ba chở bạn của ba, nó cứ khăng khăng nói bạn gái của ba, ak, thế là mấy ngày sau mỗi lần gặp ba nó, nó chào ba nó, nó kèm theo 1 câu, ba đi về với bạn gái ba, chep chẹp, đau tim với nó luôn, ba nó thì ra sức chửi em là đồ đê tiện khi em dạy con như vậy. Ak Ak, các mẹ thông thái cho em lời khuyên phải nói sao với bé và nói sao với ba nó đi. Giải thích hoài với ba nó, ba nó cũng cố ra sức chửi em và gia đình em là đồ đê tiện, chẹp chẹp. Em cũng hết biết.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Vậy chả cần nói gì đâu, chỉ cần chẹp chẹp thôi.
Mình cũng ủng hộ...đập vô mặt lão chứ cần gì phải nghĩ cách...
theo em hiểu không pải đâu,...
chồng mà nói thế thì chị cứ bảo nó nói sai cái gì mà chửi chị
đứa nào nói vả vào mồm...