Làm gì khi vợ chồng như hai thằng đàn ông ở chung nhà !
Chào các mẹ !
Em là cũng là một thành viên thường xuyên theo dõi WTT, em đọc tâm sự của rất nhiều mẹ, Nhiều hoàn cảnh gia đình nhưng lại không có gia đình nào giống hoàn cảnh của em. Hôm nay em viết ra hoàn cảnh, cuộc sống của gia đình em để các mẹ cho em lời khuyên và cách giải quyết. Em biết nếu tình trạng này kéo dài mãi em cũng ko biết liệu em có còn giữ được gia định trọn vẹn cho con gái em!
Em kết hôn năm 2013 ( Em sinh năm 1987 còn anh xã sinh năm 1980) , hiện nay có 1 cô con gái tròn 1 tuổi, nếu nhìn bên ngoài ai cũng thấy gia đình em hạnh phúc, em làm nhân viên VP. còn anh xã làm về kỹ thuật. Hai vợ chồng đều dân tỉnh, nhưng khi cưới xong vợ chồng em cũng mua được nhà chung cư, cũng có xe ô tô riêng ( Ý em nói ở đây về kinh tế em không quá nhiều áp lực như các mẹ khác, vì anh xã cũng kiếm tiền lo cho mẹ con em đầy đủ ngoài ra em cũng độc lập về kinh tế). Nhưng vấn đề của vợ chồng em ở đây là, anh xã rất ít nói, ít chia sẻ suy nghĩ với vợ, ngay từ khi yêu nhau đã thế, nhưng khi cưới nhau rồi có con thì càng tồi tệ, em có bầu vì quá yếu phải nghỉ ở nhà dưỡng thai, sau khi sinh xong 5 tháng em trở lại đi làm vì ở nhà quá stress. Hai vợ chồng không thể tìm được tiếng nói chung, anh xã kiếm tiền chính nên khi mua sắm hay làm bất cứ việc gì không bao giờ hỏi hay bàn bạc với vợ. Ngoài ra khi em nói điều này chắc chắn các mẹ khi đọc sẽ nói xã em đến 99% có bồ, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại em chưa có phát hiện nào có bằng chứng chính xác. Hai vợ chồng em từ khi em có bầu 5 tháng đến giờ con em 1 tuổi không hề quan hệ với nhau( Em có ngoại hình khá là xinh xắn, sinh xong em cũng tích cực giảm cân và biết cách ăn mặc nên nếu nhìn vào không ai nghĩ em đã sinh em bé rồi) Em đã nói chuyện thẳng thắn với xã, nhẹ có, nặng có, để tìm hiểu nguyên nhân tại sao lại như vây, tuy nhiên câu trả lời em nhận được đều là không thỏa đáng, và tình trạng này hiện nay vẫn đang tiếp diễn ( Nói thêm để các mẹ biết là em cũng đã tìm đủ mọi cách, kể cả chủ động nhưng cũng không mang lại kết quả) Hiện tại em thấy rất bế tắc và mệt mỏi, em không biết nên làm thế nào với chồng em nữa, vợ đi ra ngoài thì cả đống đàn ông chảy nước dãi, và về nhà sống với chồng ngủ chung giường như hai thằng đàn ông nằm cạnh nhau. Dần dần em chán và không còn cố gắng tìm hiểu cũng như cố nói chuyện với chồng. Ở nhà em hiện tại là công việc của ai người ý làm, tiền lương xã đưa em nuôi con và chả bao giờ nói chuyện hay chia sẻ với nhau điều gì, tối vẫn ngủ chung giường nhưng mỗi người ôm 1 cái ipad hoặc iphone:((:((:((. Em nên làm gì để thoát khỏi tình trạng này đây? Nếu kéo dài chắc chắn gia đình em sẽ tan vỡ, con em sẽ khổ nhất. Em không còn trẻ để có thể sống nông nổi, nhưng cũng chưa già để phải sống chấp nhận !:((