Mình có đứa em gái, nó lập gia đình cách đây đã 5 năm rồi, gần đây vợ chồng nó xích mích nhau. Hai vợ chồng nó khổ là lấy nhau 5 năm rồi nhưng cũng chưa có con. Lại không hợp với gia đình nhà chồng.


Mà khổ thân nó lắm, nó yêu chồng thì nhà nghèo, không có chỗ ở, ( khi chồng nó còn đọc thân, thằng này phải ở một cái gác xép, gọi là gác xép cho sang chứ đúng là chỗ cất đồ cũ,cái hốc trên nóc cái toa lét) khi lấy nhau phải thuê nhà bên ngoài ở. Chẳng là em gái mình được cả nhà chiều nên tính khí cũng hơi ngang ngạnh. Thằng chồng cũng yêu vợ, bình thường thì tình cảm lắm, quấn quýt nhau lắm, nó cũng có học nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi lần cãi nhau thì chồng nó giở tính rất bẩn ra như: cãi thật to, đập phá đồ, gọi điện thoại cho bố mẹ nó và bố mẹ vợ đến nếu không thì nó bỏ về nhà nó.Gần đây nhất là 2 đứa cãi nhau, nó chửi em mình nên đứa em gái mình tức quá mới nói là anh đi chỗ khác ở đi ( em mình dại lắm, tức thì nói 1 lần thôi, đằng này lại thấy nó không đi thì mấy hôm sau hục hoặc nhau lại nói tiếp chuyện nó đi chỗ khác ở) thành thử đến lần thứ 3 thì nó đi thật, nó bảo là đuổi thì nó đi. Nó đi được 1 tuần thì em gái mình gọi nó về nói chuyện, nó dọa là nó sẽ đi 1 tháng mới về. Mình chẳng hiểu sao cái thằng này lại điên rồ thế, có vợ mà nó cứ vô trách nhiệm như không ý. Em mình lại phải xuống nước năn nỉ nó về. Nó đồng ý về và giao hẹn nếu nó nói thì em mình không được cãi lại nó, ở được một tháng hai đứa lại hục hoặc nhau về chuyện tiền nong gì đó ( Mình nhớ không rõ lắm nhưng hình như là thằng này rút tiền tiêu quá với sự thống nhất giữa 2 đứa mà không nói gì cho nó biết nên nó hỏi thì thằng này tức lại nói là nó là đàn ông, cần phải tiêu. Nhưng em mình nói là hàng tháng gia đình phải chi tiêu nhiều lắm: tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt, tiền trả nợ, tiền tích góp để vào từ dũ làm TTON), hai đứa lại cãi nhau, mà cãi nhau thì làm sao tránh được chuyện lời nói đi lời nói lại, thằng này lại lôi chuyện em mình khóc lóc hứa với nó không làm thế nọ thế kia nữa và nó lại dọa bỏ đi, em mình cũng tức nên nó nói là nếu ở thấy không hợp thì giải tán chứ không phải dọa dẫm gì đâu. Thằng em rể lại nói là nếu nói nhiều nữa thì nó sẽ đi thật, không bao giờ quay về nữa chứ nó chẳng dọa dẫm gì cả. Làm em mình tức quá, đêm qua gọi cho mình khóc tức tưởi kêu là em muốn giải thoát cho bản thân em nhưng mình biết nó chỉ tức thì nói thế thôi chứ nó cũng yêu chồng và cũng không đủ can đảm để li dị. Nhưng nếu cứ ở với cái thằng chồng mà tức lên nó dọa bỏ đi thì chẳng biết lúc nào nó sẽ đi thật. Các bạn cho em mình vài lời khuyên để giúp nó giải quyết vấn đề bức xức này cái.