Đối với em, chuyện này là chuyện không thể giãi bày với người thân, bạn bè nên em đành phải post lên mạng để nhờ cả nhà hỗ trợ em cách giải quyết tốt nhất và chỉ đường giúp em. Em thật sự hoảng sợ và rối trí lúc này.
Em xin kể câu chuyện đáng sợ của em ạ:
Chị gái em và anh rể có một cuộc hôn nhân rất hạnh phúc, là ước mơ của vô số người và chính bản thân em cũng mong ước có được một gia đình như vậy. Anh yêu vợ thương con và là một con người mẫu mực ở ngoài xã hội và trong gia đình.
Về phía em và anh rể, trước đây khi em còn đang học phổ thông khi đến nhà anh chị chơi và ngủ lại thỉnh thoảng em cũng có cảm giác có ai đó vuốt tóc em nhưng em lúc đó em đang ngủ lại không dám mở mắt nên cũng để mọi việc trôi qua. Về sau khi em đã đi làm, có một lần chị gái đi công tác, tối đó em ở lại với các cháu. Lúc đang rửa bát thì anh rể tiến lại và ôm em, em đã ngay lập tức gạt tay ra và cảnh cáo anh không được làm thế. Sau đó em, đi ra khỏi nhà và có gọi điện lại cho anh và cảnh cáo thái độ.
Em tưởng mọi chuyện đã chấm dứt ở đấy, tuy nhiên, thời gian gần đây trong lúc em ngủ, anh ta hay bế bé con sang cho nó ngủ cùng với em và lợi dụng cơ hội để sờ soạng em. Lúc đó em cũng ngủ say và cũng quá sợ không dám hét toáng lên vì sợ chị gái và các cháu nghe thấy.
Đỉnh điểm là hôm nay khi anh ta đi công tác về và ngồi ở phòng khách nói chuyện với em, thì anh ta nói đêm qua anh ta nằm mơ là đã hôn em và hứa sẽ mua nhà riêng cho em, cho em tiền. Đây không phải là lần đầu tiên anh ta nói với em như vậy, đã có lần nói với em qua điện thoại rồi và em đều gạt phắt đi. Em cũng có phản ứng là đứng dậy và nói với anh ta là em không thích và bỏ về nhà em ngay lập tức.
Em thật sự kinh tởm con người này, em thấy ghê sợ anh ta và em nên làm gì để anh ta thôi ngay những chuyện này bây giờ cả nhà? Em không định nói gì với chị em đâu ạ!