Làm gì để khuyên vợ bị vô sinh buông tha cho người chồng?
Chào m.n Mình cần các bạn tư vấn cho mình một chuyện. Mình có một người bạn đã kết hôn, nhưng vợ bị vô sinh. Lấy nhau 15 năm chữa trị các kiểu nhưng không có con. Bác sĩ cũng nói là không có hy vọng do chị ấy bị sảy thai tự nhiên quá nhiều lần vì chủ quan nên không chăm sóc bản thân mà chỉ biết đến công việc. Dần già mẹ bạn mình mệt mỏi vì đợi chờ cháu nội, rồi chuyện mẹ chồng nàng dâu ghét nhau, đấu đá cũng đến. Họ ghét nhau đến mức trước kia bạn mình sống chung với bố mẹ, nhưng do mẹ anh không chịu được khi nhìn người con dâu mỗi ngày nên anh đã ra ở riêng. Anh ý là người sống trách nhiệm nên vẫn lo cho bố mẹ và chăm sóc vợ chu đáo. Anh vẫn nuôi hy vọng chữa trị để có con nên chưa nghe lời mẹ ly dị. Rồi một lần anh ấy đi công tác xa, gặp và yêu một người con gái kém anh ấy 18 tuổi. Họ thật lòng yêu nhau. Và anh ấy muốn có con với người con gái đó. Chị vợ biết được và gọi điện, nhắn tin liên tục cho người yêu anh ấy. Chị ta đe dọa các kiểu, nhưng cô gái đó nói rằng dù chị ta có làm gì thì vẫn không thay đổi được tình yêu giữa anh bạn mình và cô ấy. Vợ anh ta thì ích kỉ nhất định không muốn để anh ta đi. Chị ta nói ra đủ lý lẽ rằng hy sinh rất nhiều cho anh và vì không ai chăm sóc chị ấy khi về già nên nhất định không để anh ta toại nguyện. Người con gái kia thì hiện đang sắp tốt nghiệp đại học. Vì họ ở cách xa nhau nên nếu muốn đến với nhau thì họ cần thời gian đến kiếm một khoản tiền trang trải cuộc sống. Vì thế người bạn của mình tạm thời vẫn chịu sống chung mái nhà và chịu kiểm soát của người vợ. Do hiện anh ấy đang điều trị bệnh thoái hóa đốt sống lưng vì một lần chơi cầu lông quá nhiều, việc điều trị vật lý trị liệu khá tốn kém và anh chưa muốn làm ầm lên để mẹ anh ấy nuôi hy vọng về cháu nội nên tạm thời anh vẫn chịu sống chung nhà với vợ. Nhưng tình hình vô cùng căng thẳng. Anh ý tính đợi cô người yêu có việc làm ổn định rồi mua nhà xong sẽ dứt khoát li dị, do anh biết gia đình cô người yêu là gia đình gia giáo, họ sẽ không để cô ấy lấy chồng khi chưa có nghề nghiệp ổn định và hơn thế là họ cần thời gian thuyết phục bố mẹ cô ấy đồng ý cho cô ấy lấy người như anh. Họ định sẽ có con trước để vợ cũ không làm được gì. Nhưng hiện tại chị kia đang khủng hoảng, suốt ngày khóc lóc và còn tuyệt thực khiến anh bạn của mình vô cùng mệt mỏi. Không biết phải làm gì. Chị ý là giáo viên nên không muốn kể lể với ai vì chuyện này vì từ trước đến giờ chị ta vẫn tự hào và khoe trên facebook rằng dù mình vô sinh và bị mẹ chồng ghét bỏ nhưng chồng chị vẫn chịu sống chung và yêu thương chị. Từ trước đến giờ bạn mình vẫn luôn im lặng để được yên bình giữa cuộc chiến mẹ chồng - nàng dâu. Nhưng từ khi mẹ anh biết anh có người thực sự yêu thương anh nên giục anh ly hôn sớm. Anh thì nghĩ cho cô người yêu, cần để cô bé học xong và ổn định sự nghiệp trước, cô bé ấy cũng chấp nhận cố gắng vì anh. Còn chị vợ thì cứ nằm nhà khóc lóc và nói nhất định sẽ không buông tha anh ấy vì chị ta lo sợ sẽ không ai chăm sóc mình lúc về già và hơn thế là chị ta cũng sợ mất phẩm chất của một giáo viên. Bây giờ bạn mình nên làm gì để khuyên chị ta? Vì cứ kéo dài tình trạng này thì tất cả sẽ rất mệt mỏi. Anh ấy đang cần nghỉ ngơi để dưỡng bệnh, lại còn chịu áp lực kiếm tiền chăm sóc bố mẹ già. Nhìn anh ấy bây giờ thật sự rất tội nghiệp.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
"Và mình cũng nói thẳng mình không phải người con gái trong bài. người đàn ông và cô bé kia là...
Thế này thì...