Tình cờ đọc được lời trong một bài báo “Một trong những kẻ thù đáng sợ nhất của đời sống hôn nhân chính là sự nhàm chán, tẻ nhạt. Cuộc sống vợ chồng cứ đều đều ngày này nối tiếp ngày nọ, lặp đi lặp lại với những sinh hoạt, những lo toan, những bổn phận…thường nhật.
Thậm chí ngay cả sự hờn giận, cãi vã… cũng trở nên cũ! Làm sao để tất cả luôn tươi mới, hấp dẫn đối với chính bản thân và trong mắt người bạn đời?
“


Mình là một người mẹ hai con, bản thân mình thấy cuộc sống lúc nào cũng bận rộn, việc cơ quan đi làm từ sáng sớm đến tối, về đến nhà loay hoay với con nhỏ, chỉ còn chút thời gian nói chuyện dăm câu với bé lớn, dọn dẹp, ủi đồ, nấu cháo cho con, hấp bình sữa… Không còn thời giờ học hành bổ sung kiến thức, không có cơ hội gặp mặt bạn bè thân, không có thời gian chăm sóc bản thân…Cuộc sống như guồng máy quay đều…


Chợt thấy lo...Mấy ngày nay mình nằm, ngồi ngẫm nghĩ…muốn tìm cách nào đó để làm mới đời sống hôn nhân, mình muốn cuộc sống gia đình trở nên ‘đầy sức sống’, thú vị, nói chung là có ý nghĩa.


:|Lâu lắm rồi thói quen vợ chồng cùng nhau đi uống cà phê, chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ về công việc, gia đình, bè bạn, cuộc sống…gần như bị bỏ quên. Ở nhà ăn uống, làm công chuyện, rồi mệt lăn ra ngủ, có mấy không gian (vì sống cùng ba mẹ chồng), thời gian để tâm sự với nhau!


:|Mình đam mê hoạt động thể thao, thời độc thân mình tham gia đánh bóng bàn, học quần vợt, mọi người khen mình có năng khiếu. Bây giờ mình còn không rõ cây vợt bóng bàn và mấy trái bóng nhỏ nằm ở chỗ nào trong nhà!


:|Còn độc thân đi đâu cũng quần áo mượt mà, ngày lễ hay ngày kỷ niệm thì ra phố gắn với áo/váy model, đầu tóc kiểu này kiểu nọ, nhiều người khen mình ăn mặc đơn giản mà đẹp. Ngày nay ở nhà quần áo không phẳng phiu, ra phố thì chìm ở mọi tập thể!


:|’Ăn nói không ngọt ngào, mặt thì kém tươi’, chồng mình thỉnh thoảng buộc miệng thế!


Ôi, mình đã tìm ra được một số điều thay đổi như thế đó. Bây giờ thì tìm mọi cách khắc phục dần thôi, có lẽ sau khi mọi thứ được cải thiện, đời sống hôn nhân của mình sẽ có sức sống hơn chăng?


Mong các chị em gần xa đến đây cùng chia sẻ với mình, góp ý giúp mình có thêm phương cách!@};-