Chuyện gia đình mình nghĩ đến đây chắc cũng đã đến cuối đường hầm rồi mà ko gặp một tia sáng nào lóe lên chắc coi như xong. Nhờ các mẹ góp ý giúp !


Quá nhiều chuyện 4 năm nay xảy ra giữa con rể và Ba mẹ vợ, giữa 2 bà xui, giữa con dâu và Bố Mẹ chồng và giũa 2 vc mình ko biết kể từ đâu nữa, rất nhiều chuyện. Gia đình chồng là người Bắc , chồng m sn 76, gđ a rất coi trọng sự hòa thuận giữa xui gia và cả lễ giáo lễ nghĩa đến nghiêm khắc, chồng m hơi gia trưởng, bảo thủ, coi Ba Mẹ ruột và em gái là nhất, vợ là sau bét nói tới, được cái ko tứ đỗ tường, ko rươu bia gái gú. còn nhà mình miền Nam chính gốc thì xuề xòa đơn giản ko câu nệ,thích thì sao cũng đc, ko thích thì thôi, ko giả tạo ko thích vẫn hớn hở, m một phần bị ảnh hưởng nên hời hợt, ko sâu xắc kinh nghiệm khi làm dâu làm vợ. Như ko dậy sớm nấu ăn sáng cho bố mẹ chồng hàng ngày, bữa có bữa ko, ko phụ chồng kiếm tiền nuôi con vì sinh xong thất nghiệp ko xin được chổ làm vừa ý, chồng bảo vợ người ta biết lo là sinh xong 3th dậy lo đi làm rồi :(, mà nhà có túng thiếu đói rách cho cam mà chồng nói vậy, tại thời buổi khủng hoảng khó xin việc mà đâu phải m lười biếng muốn để chồng nuôi đâu, m ko đi làm chứ m ko ngửa tay xin chồng đồng nào mà, rồi m sẽ làm với công việc m thích và giờ mình đã có cv yêu thích rồi.


Hồi tháng 4 vừa rồi 2 vc cãi nhau m bị chồng chửi mầy tao và xúc phạm mình và ko tôn trọng Ba Mẹ m, nhắn tin cho mẹ m bảo " con trả vợ con về cho Ba Mẹ, con xin lỗi", Ba Mẹ mình rất giận vì con gái họ ko phải là món hàng thấy đc thì để lại ko đc thì trả về, mà ba mẹ chồng cưới mình về chứ đâu phải m xách gói cuons đồ đi theo đâu, nếu có trả thì Ba Mẹ chông m mới có quyền trả chứ chồng m ko có cái quyền đó mà nt cho Mẹ m như vậy , kể từ đó Ba mẹ ko chấp nhận con rể nữa, nói thằng này ko coi ông bà ra gì, hỗn. Cảm thấy cuộc sống vc quá ngột ngạt phần nữa vì ức nên m đã làm đơn li dị nộp tòa , chồng m cũng đồng ý li dị nhưng tranh chấp quyền nuôi con và mình đã lén ẫm con về mà ko xin phép ai cả, có xin ông bà nội cũng chăng cho, vì lần trước khi 2 mẹ con ở nhà ngoại chồng m cũng đã 1 lần vô trường mẫu giáo ẫm bé đi như vậy.


Sau 3 lần hòa giải quyền nuôi con m biết 90% thuộc về m, nhưng ở phiên tòa xét xử cuối cùng ở phút 90 m đã xin hoãn phiên tòa vì m ko đủ dũng cảm li dị vì đứa con trai 3t , vì trong lòng m còn thương chồng. Thế là ko li dị nữa, 2 mẹ con về ngoại ra ở riêng, chỉ 2 mẹ con sống với nhau,ông bà ngoại chạy ra vô thăm nom, còn chồng ở sg 2 tuần lên thăm 1 lần. Từ đó đến nay được 3 tháng, A ở sg thất nghiệp ko có tiền phải bán cả xe PS đóng tiền thuế cty, mình lo cho con tất cả các chi phí từ học hành đến sữa sùng, học trái tuyến phải đóng nhiều hơn ngta vì hộ khẩu sg, ra ở riêng có thêm điện nước , internet , mua sắm thêm TV, máy giặt ,nệm gối chén bát nồi chảo các cái để ở , đến giờ đã ổn định nhờ mình mua bán và nhờ phần ông bà ngoại giúp đỡ. CS 2 mẹ con mình vừa làm vừa lo cho con thật sự m ko để ý đến mọi vấn đề khác, kể cả phải đt về cho Bố mẹ chồng hỏi thăm, có lần chồng về thăm có nói mẹ chồng bị bệnh chỉ bị mệt, tụt huyết áp , m có gửi yến hủ về cho bà dùng rồi loay hoay ko đt hỏi thăm, thế là có thêm chuyện để chông để bụng cho rằng mình sống vô cảm, rồi cộng thêm a đi về thăm con kiểu đó a cảm thấy rất khó chịu vì nhà m ở là nhà ông bà ngoiaj mua cho m , ko phải của 2 vc và ông ba vẫn chưa chấp nhận con rẻ mặc dù a có ngõ lời xin gặp ong bà nói chuyện xin lỗi. A thất nghiệp vợ chồng xa mặt cách lòng ko chia sẻ cảm thông đc gì đâm ra chán. M cũng có cái khó cái khổ của m cũng mong đc chồng hiểu thông cảm chia sẻ mà, vậy là ai cũng ôm cái buồn vào bụng.


Và đến bây giờ đến lượt A đưa m cái đơn li dị khi vc ko xung đột hay cải vã gì, thật sự m bất ngờ nhưng A nói mình mới biết, A bảo muốn giải thoát cho nhau vì cs vợ chồng ko còn lối thoát, bế tắt, tình thông gia ko còn, vc ko cùng chí hướng, ko cùng quan điểm, A mệt mỏi. A để m nuôi con ko tranh giành nữa và lâu lâu về thăm con đưa con đi chơi, ko ai còn nghĩa vụ với gđ 2 bên với ai nữa. M bảo 2 vc nên găp mặt ngồi lại nói chuyện cho hết voi nhau rồi muốn sao cũng đc, A bảo với đk m phải đồng ý ký đơn mới về gặp, ko thì thứ 2 a sẽ nộp đơn phương.


Thật sự mỗi khi con nhắc Ba hỏi Ba hay nhìn ngắm con ngủ m sót xa vô cùng, nghĩ thật có lỗi với con khi Ba Mẹ li dị, nhưng A đã cương quyết m phải làm sao đây? m còn thương chồng và ko muốn con sống thiếu thốn tình cảm của Ba, trong đầu m đã nghĩ ráng cố gắng làm dành dụm tiền 3 năm sau khi con vào lớp 1 sẽ về sg ở đủ tiền thì mua nhà trả góp ko đủ thì đi thuê, nhưng có lẽ m đã sai và thời gian 3 năm xa cách với A là ko thể.


A bảo suy nghĩ và cho a biết sớm , m phải làm thế nào đây để A ko nộp đơn nữa khi A đã đưa đơn và cương quyết??? chẳng lẽ hạ mình cầu xin ??? m biết ko thể níu kéo trái tim một người đàn ông khi đã muốn ra đi. Mình phải làm thế nào đây mn ?có nên để a muốn nộp đơn thì tự nộp m ko ký??? hay là đồng ý li hôn trong nhẹ nhàng?? Mình rối quá ko suy nghĩ đc gì cả mong mọi người cho lời khuyên.


Viết bài lúc 1h khuya lời văn có gì sai sót mong mọi người thông cảm !