Như tiêu đề, nghiệp chướng cuộc đời tôi đã đem hết lòng yêu chồng người khác và muốn có được anh ấy theo cách nào đó có vẻ ít độc ác nhất. Chuyện này thật là mất đạo đức, nhưng diễn đàn tự do mà, hãy cần đảm viết ra nỗi lòng mình. Sau đó tới đâu thì tới. Biết sống tới mai đâu mà để dành củ khoai tới mốt...
cách tôi đang suy nghĩ nhiều nhất đó là tiết lộ chuyện này cho vợ ảnh và để mọi chuyện xảy ra thuận theo tự nhiên. Nếu cứ mãi đứng ngó vào gia đình người khác, chi bằng ta thử xấu xa một lần để coi mọi chuyện có thể tới đâu. Nếu muốn có được mà không bao giờ dám làm,thì kết quả cuối cùng vẫn là không có được.
thứ nhất, biết được lựa chọn thực sự của anh
thws hai, biết được mình thật sự đứng ở vị trí nào và đỡ lãng phí thanh xuân
thứ ba, công bằng cho người vợ bị anh lừa dối
Tôi dự định gửi cho vợ anh đôi bức ảnh mặn nồng rồi chờ đợi điều gì tới sẽ tới. Có lẽ sắp có bão rồi...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 7
Em co dua ban than cung roi vao hoan canh tuong tu, tuy nhien anh...
Chị cũng đang là người phujnuwx bị chồng phản bội.
Chị cũng đã nói chuyện với cô bé kia với mục đích là biết được rốt cục chồng...
- Thứ nhất,
Ng đàn ông bạn đang muốn giành lấy vốn chỉ là kẻ tham lam, muốn thêm mà ko muốn bớt, nhiều khi...
Đúng sai trong ý định của chủ top, tư cách đạo đức của chủ...
Vô phước ai đó vớ phải một cô như vầy làm vk. Là nạn nhân hay tự chui đầu vào chăn cũng...
Thứ 2 đàn ông tham lam, khi chị làm...
ai cũng ủng hộ chủ thớt hết nè, thiệt là từ...
Những ngày rồi mình đã có nhiều suy nghĩ không tích cực. Mình bỏ lên đây để xem phản ứng dư luận thế nào, cũng là 1...