Hix, các mẹ ơi, chỉ cho em chiêu để chồng ko còn đánh vợ nữa đi ạ. huhu. số em sao khổ quá đi. mới lúc tối đây thôi đã bị đánh nè. số là 2vc đi siêu thị, đồ đạc quá nhiêu, thêm vài thứ dễ vỡ cần phải xách trên tay, vậy mà ox ra khỏi siêu thị là chạy một o về ( 2ng đi 2 xe các mẹ a) . Một mình em vừa chở, vừa xách, rồi lái 1 tay về nhà,
ức quá, về nhà mình nói ox
" Đồ đạc mua về là xài chung, chứ phải riêng ai, Làm vậy có đáng mặt một người đàn ông, một người chồng không "
- Đừng chọc điên tao lên à
" đừng xưng mày - tao với em, nếu vậy em sẽ xưng mày tao lại đó"
- mày dám à
............
Vậy là giờ vẫn còn dấu vết và xưng húp mắt vì khóc đêm qua.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
"Chồng giận thì vợ bớt lời
Cơm sôi bớt lửa, không đời nào khê"
thì chỉ dành cho những người chồng biết lý lẽ thôi bạn à....
Nói thì hơi khó nghe một chút, có lẽ phải...
cách thứ 2 là nhờ thầy u của .....anh ấy :)))
cách này...
Cơm sôi nhỏ lửa chẳng rơi hạt nào
nói câu này ko phải là ủng hộ việc chồng đánh vợ đâu, mà mọi hành...
Cái thói vũ phu của 1 số thằng đàn ông nó ăn vào máu rồi, khó bỏ lắm...