Mình nói ra chuyện này và biết sẽ nhận nhiều chỉ trích. Vì mình là người thứ 3. Mình chấp nhận vì mình biết mình sai. Mình có gđ rồi và anh cũng vậy. Bọn mình biết nhau qua cv và đều có cảm tình với nhau. 2 người thẳng thắn và định hướng, t.c chỉ biết vậy, ko quá giới hạn. Nhưng cuối cùng việc gì đến cũng đến. Bọn mình đã quá giới hạn. Mình suy nghĩ rất nhiều. Sau lần thứ 2 mình nhắn tin bảo anh dừng lại, không may là tin nhắn này vợ anh đọc được. Trước đó gđ anh đang rất hạnh phúc. Nói thêm về anh, sinh ra trong gđ hoàn cảnh khó khăn, anh rất chăm chỉ, chịu khó, ko chơi bời, sống tình cảm. Bởi vậy vợ anh tin tưởng chồng hoàn toàn. Mình biết được do vô tình nhìn thấy những stt hạnh phúc của vợ anh trên fb
Khi biết đc mqh của bọn mình, vợ anh đã dùng đt của anh nhắn tin nói chuyện với mình. Mình nói rất rõ ràng rằng dù cô ấy có biết hay ko thì mình cũng có ý định dừng lại. Xin lỗi là ko đủ nhưng mình vẫn phải nói lời xin lỗi vợ anh. Cô ấy đau đớn lắm. Nhìn thấy dòng stt đau khổ của cô ấy trên fb mình thấy ái ngại và day dứt vô cùng, chẳng thể làm gì được. Bởi mình ko hề muốn việc ko hay đến với anh. Ngoài việc dừng lại thì mình ko biết có thể làm gì hơn. Nói chuyện tiếp với vợ anh bây giờ có lẽ không khác gì thêm dầu vào lửa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1