Sắp tới EC mình cưới, mình đang phân vân không biết mừng bao nhiều thì vừa đây.
EM kể sơ qua hoàn cảnh nhà em thế này.
Năm 2007, BMC làm nhà. Tiền còn lại khi bán nhà cũ đưa hết cho chồng là 500 tr và bảo tiền này là tiền để dành mua chung cư cho EC.
Chồng em mua hết cổ phiếu.
Tháng 9/ 2008, MC bị ung thư. Tiêu bao nhiêu tiền thì em không biết.
Đến tháng 8/ 2009 thì có miếng đất cần mua với giá tốt là 650 tr. Nhưng cổ phiếu rớt giá, không bán được. Nên đã đưa sổ đỏ cái nhà BMC bi h đi vay 700tr.
Tháng 10/ 2009 thì bọn em cưới. Nhà chồng mua giường tủ hết 25 tr. Em kô rõ là tiền ai cả, kiểu như tiền bố mẹ và tiền con là một í. Nhưng em không được đóng ghóp ý kiến nên vc cãi nhau. (Đến lúc biết em có ý kiến này nọ thì bị BC tương lai giận).
Nhà chồng thì thích hoành tráng. Ăn hỏi thì nhà em kô đòi hỏi gì cả. Nhưng nhà chồng đưa phong bì 10 tr ( bản chất là tiền chồng em vay).
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
uh, quan điểm của mình là lúc mừng thôi, còn thì mình biếu BMC xong rùi thì đó...
Kiểu gì BMC cũng hỏi nên mình không...
hix, đến tháng 4 AL cơ bạn ạ. Mình lo xa quá chăng....
- Cho 3tr
- EC mượn 15tr để cưới đến lúc trả chỉ trả 12tr ==> mất thêm 3tr nữa
- Tiền quà cáp cho bm vào...