Chuyện tớ như thế này mà làm tớ không tài nào ngũ được lên diễn đàn xin lời khuyên các mẹ.


Cô Chồng tớ có một căn hộ chung cư ở Quận 2 đứng tên con trai cô hiện nó đang học ở ÚC. Do không có nhu cầu để ở nên cô chồng tớ muốn tớ cho thuê lại. Tháng 8 năm 2011 một em gái A vào thuê căn hộ chung cư đó và ký hợp đồng là một năm tớ có nói với cô chồng tớ xuống nhà làm hợp đồng như do lúc ấy cô bị tai nạn gảy chân mà nhà tận Bình Chánh nên cô nói tớ đứng ra ký hợp đồng đó bằng CMND của tớ và đặt cọc 2 tháng kèm thanh toán một tháng là 9 triệu đồng. Mọi chuyện vẫn bình thường em ấy vẫn thanh toán tiền đầy đủ hàng tháng đến tháng


lần 1: 25/2/2012 em ấy vừa sinh em bé (em ấy sinh trước tớ 6 ngày) nên khất tớ 10 ngày và đúng hẹn 10 ngày em ấy giao trả tớ đúng 3 triệu.


lần 2: 25/3/2012 em ấy lại khất tớ cho qua đến tháng sau trả nốt 2 tháng.


lần 3: 25/04/2012 em ấy lại khất tớ 7 ngày, 3/05/2012 lần này là em ấy nói em ấy không thuê nửa trã nhà và cho em ấy xin lại một tháng tiền cọc. Tớ thuật lại với cô tớ nhưng cô tớ không muốn trả cho đến khi tìm được người khác vào ở lấy cọc trã lại. Tớ cũng giúp em ấy đi tìm nhà thì khoãng 7 ngày sau em ấy nói: có người vào ở cùng và đưa trước tớ 1 tháng tiền nhà.


và từ đến giờ tớ chưa nhận được tiền nhà nào nữa. Do con nhỏ nên tớ cũng không lên nhà đó nữa tuy vậy em ấy rất hay xuống còn vat tớ 4 triệu nữa chứ. Cách đây nữa tháng em ấy lặn luôn chỉ trã cho tớ 2 triệu tiền mượn. Cô tớ giục tớ sang lấy tiền nhà vì nợ 3 tháng rồi


Tớ sang thì tá hỏa là em ấy cho người B thuê với 2 tháng tiền cọc và tháng tiền nhà tổng cộng là 7,5 triệu là ngày 15 vừa rồi là tới hẹn trả tiền tháng kế tiếp với người thuê B và cách đây 2 ngày em còn điện thoại nhắn tin đòi tiền nhà với người B.


Tớ còn nghe cô quản lý chung cư kễ "em dọn xuống một nhà trong khu chung cư diện tích nhỏ hơn và giá rẽ hơn là 2,3 triệu sau đó cũng cho người ta thuê lại với giá 2 triệu lấy cọc 1 tháng và nhận tiền một tháng. Còn một bé sinh viên nữa cũng bị nư vậy nhận tiền cọc 2 tháng rồi em lặn mất."


Tớ có ra công an nhưng họ không giải quyết vì hợp đồng không do chủ nhà trực tiếp ký và công an họ nói nhiều lắm tớ chẳng hiểu nhưng nói chung là có hai vấn đề chính là:


1. Hợp đồng không do chủ nhà trực tiếp ký nên không giải quyết.


2. Hợp đồng không công chứng nên không có giá trị pháp lý.


Mấy hợp đồng em gái này ký với mấy người thuê nhà điều có biên nhận, nhận tiền nhưng số CMND em điều khai mang. Còn người thuê nhà B thì họ không đi còn cô tớ thì cứ đòi tiền, mà tớ bây giờ thì đâu sướng gì. Thật lòng là tớ không biết làm thế nào nửa các mẹ giúp tớ có cách nào gở cái mớ hổn độn này không?